Thích mê bộ ảnh cuộc phiêu lưu của bé qua bảng đen, phấn trắng
Nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ Anna Eftimie cùng chồng đã thực hiện một bộ ảnh độc đáo mang tên Blackboard Adventures cho cậu con trai mới sinh của họ.
Cũng như rất nhiều bà mẹ khác, Anna Eftimie muốn nói với mọi người về sự ra đời của con trai mình, và cách cô chọn thật độc đáo, thú vị: Hành trình giấc mơ của bé qua tấm bảng đen và những viên phấn trắng.
Ý tưởng của bộ ảnh này được hình thành khi chồng cô vẽ một bức tranh con cò trên bảng đen bằng phấn sau đó lồng hình ảnh của con trai vào. Họ đưa bức ảnh này lên Facebook thì nhận được phản hồi rất tích cực từ bạn bè và khuyến khích họ tiếp tục tạo ra những bức ảnh khác.
""Chúng tôi sử dụng tất cả mọi thứ xung quanh để lấy cảm hứng, thậm chí ván trượt của cô con gái lớn, hoặc trang phục thổ dân... và tạo nên những câu chuyện thú vị từ mỗi bức tranh", Anna Eftimie cho biết.
Cặp vợ chồng này cũng cho biết thêm rằng: "Trong quá trình thực hiện, chúng tôi không bao giờ đặt em bé của mình nằm trực tiếp trên bề mặt lạnh cứng của tấm bảng đen mà ở phía dưới luôn có một tấm nệm êm cho bé nằm. Sau đó sử dụng "nghệ thuật kỹ thuật số" để tạo ra hình ảnh cuối cùng của bé".
Bà mẹ kiêm nhiếp ảnh gia này là thành viên Hội các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của Mỹ (PPA) và Hiệp hội nhiếp ảnh gia trẻ em chuyên nghiệp của Mỹ (NAPCP).
Blackboard Adventures đã đoạt giải trong một cuộc thi ảnh trẻ em Cute Moments Photography ở San Jose, California.
Cùng đi theo hành trình giấc mơ của cậu bé đáng yêu này nhé!
Đây là cách mà mình đã đến với thế giới này.
Khi ngủ, tớ thấy có tiếng chim hót những bản nhạc hòa bình ở khắp mọi nơi.
Còn khi tớ đói, tớ nằm mơ thấy mình có thể ăn tất cả mọi thứ xung quanh.
Tớ thích chơi lướt ván với bạn bè, nhưng các bạn ấy lại không thích.
Tớ đang làm việc, bận lắm. Đừng ai rủ tớ đi chơi nhé!
Tớ có một người bạn và chúng tớ đang lên một kế hoạch...
Tớ tự do như một con chim.
Ăn mừng tự do nào!
Làm việc chăm chỉ ở trang trại.
Khi đóng vai một tên cướp biển, tớ đã gặp một cô gái cực xinh đẹp.
Tớ đang lặn sâu xuống đáy biển để tìm cô ấy. Mọi người yên tâm nhé vì có nhiều bạn bè đang giúp đỡ tớ.
Tớ đã tìm thấy cô ấy ở dưới đại dương sâu thẳm. Nhìn cô ấy như một nàng công chúa vậy.
Cùng xem bộ tranh Nhật ký của mẹ đầy hài hước, thú vị nhưng vô cùng xúc động này nhé!
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Kỳ lân công nghệ của Trung Quốc tung vũ khí tối mật, mở đường cho kỷ nguyên hợp nhất não người và máy móc
BrainCo vừa trình làng sản phẩm bàn tay robot khéo léo Revo 3. Thiết bị sở hữu hai mươi mốt bậc tự do cùng lực nắm mạnh mẽ, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ giao diện não sang lĩnh vực trí tuệ hiện thân mới.
-
Huawei hé lộ Pura X Max, điện thoại gập ngang trông như iPad mini