Thiếu niên 14 tuổi hét lớn: “Mẹ ơi, con yêu mẹ" rồi nhảy lầu tự tử, nhà trường quyết giấu nhẹm bằng chứng giúp điều tra nguyên nhân
Dù gia đình rất muốn biết nguyên nhân khiến đứa trẻ của mình bị dồn đến đường cùng phải tìm đến cái chết nhưng phía nhà trường tỏ vẻ không chịu hợp tác.
- Cảnh sát Anh kêu gọi trình báo để điều tra vụ 39 thi thể, người Việt nhập cư sợ liên lụy không dám tố giác bọn buôn người vì lo bị trục xuất
- Đến nhà bạn thân ăn cơm tối, cô gái trẻ đã rơi vào chiếc bẫy giăng sẵn của chính bạn mình và gã anh trai biến thái
- Kênh truyền hình ở Anh bị chỉ trích vô cảm và thiếu trách nhiệm khi phát sóng chương trình “nhập cư lậu" giữa thảm kịch 39 thi thể trong container
Chuyện xảy ra vào ngày 24/10 vừa qua, thiếu niên 14 tuổi tên Wang JiaLe, sống ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, từ trường trở về nhà và dùng bữa với gia đình như mọi hôm. Sau khi đi vào phòng được 1 lúc, Wang hét lớn: “Mẹ ơi, con yêu mẹ” rồi nhảy lầu tự tử từ tầng 14 và tử vong tại chỗ.

Lúc đó, mẹ Wang vừa nghe tiếng con trai hét đã chạy vội vào phòng nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Trước khi ra đi, Wang đã để lại 2 bức thư tuyệt mệnh cho gia đình và người con gái cậu thích.
Trong bức thư đầu tiên, Wang gửi lời xin lỗi mẹ và gia đình về quyết định tự tử đột ngột, hy vọng người thân có thể tôn trọng việc làm của cậu. Wang nói rằng từ trước đến nay đều là cậu giả vờ mình có nhiều bạn ở trường nhưng thực chất lại rất cô đơn, hàng đêm nằm khóc đến lúc thiếp đi.
Ở bức thư thứ 2, Wang gửi bạn gái và nhờ người này công khai lời nhắn: “Lạm dụng bằng lời nói cũng gây ra rất nhiều tổn thương. Dù vô tình hay cố ý thì tôi ước 'ai đó' có thể tử tế hơn” trên tài khoản mạng xã hội của mình sau khi thiếu niên qua đời.
Không chấp nhận sự ra đi của con trai, mẹ Wang tìm đến trường để hỏi rõ nguyên nhân đẩy đứa trẻ của mình đến đường cùng. Nhiều nhân chứng cho biết họ đã từng nhìn thấy Wang nhiều lần chạy lên và xuống tòa nhà trong trường. Một vài người còn thấy thiếu niên ấy khóc và bị 1 giáo viên la mắng.

Một bạn học của Wang cho biết cậu đã cãi nhau với giáo viên kia nhiều lần nhưng chưa từng đề cập đến ý định tự tử. Người này cũng từng nghe Wang tâm sự rằng cậu đã nói với mẹ chuyện bản thân không muốn đi học ở trường.
Tuy nhiên, phía nhà trường lại từ chối cung cấp mọi bằng chứng, bao gồm nội dung trong camera an ninh, nhiều khả năng có thể đã ghi lại được chuyện đã xảy ra vào hôm Wang khóc. Theo China press, không chỉ nhà trường mà Bộ Giáo dục cũng tỏ thái độ không hợp tác.
Hiện tại, cảnh sát vẫn tích cực điều tra nguyên nhân cái chết của Wang.
(Nguồn: WOB)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đã đến lúc “cai” phần mềm lậu
Từ Photoshop, Lightroom cho tới game và YouTube, người dùng giờ đã có quá nhiều lựa chọn hợp pháp, rẻ và đủ mạnh để dần từ bỏ thói quen dùng “đồ lậu”.
-
Cựu kỹ sư NASA tuyên bố tạo ra nguồn điện “gần như vô tận” từ chân không lượng tử, bán ra từ năm 2028