Thông báo chấn thương chân sắp lành, Hương Giang tranh thủ khoe mặt xinh dáng đẹp khiến ai cũng tấm tắc khen ngợi
Dù chân bó bột nhưng nàng Hậu vẫn rất xinh đẹp và tươi tắn.
- Đang đau khổ vì gãy chân nằm một chỗ, Hương Giang ngậm ngùi nhìn hội bạn thản nhiên rao bán tủ giày hàng hiệu trong sự bất lực
- Gặp chấn thương ở chân, Hương Giang đăng đàn nhờ hỗ trợ tìm bác sĩ chỉnh hình
- Vừa qua tin đồn hẹn hò, Hương Giang lại tiếp tục bị nhà thiết kế nổi tiếng đòi nghỉ chơi vì lý do mà ai cũng ghét
- Bị phát hiện ở chung một chỗ với "bạn trai tin đồn", Hương Giang tiết lộ sự thật phía sau tin đồn hẹn hò
Vừa qua, Hoa hậu Hương Giang khiến các fan hâm mộ lo lắng khi bị tai nạn trong lúc luyện tập, gây chấn thương khá nặng ở chân, phải bó bột nhiều ngày. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên cập nhật hình ảnh trong những ngày nằm một chỗ ở nhà dù có người chăm sóc chu đáo nhưng cũng không tránh khỏi buồn chán.
Mới đây, để các fan bớt lo lắng cho mình, Hương Giang đã gửi lời nhắn và thông báo rằng chân của cô sắp được tháo bột, ngoài ra sức khỏe cũng không có vấn đề gì. Đăng kèm lời nhắn là loạt ảnh siêu dễ thương, tạo dáng với một bên chân bó bột của Hương Giang.

Chân bị thương nhưng Hoa hậu chuyển giới vẫn rất nhí nhố


Cô nàng tạo đủ dáng với chiếc chân bó bột như thể đang chụp hình chuyên nghiệp
Hương Giang chia sẻ: "Fercon cùng những người yêu quý HG ơi, Giang vẫn khoẻ không có vấn đề gì đâu nhé, chỉ là 1 chút tai nạn không mong muốn thui. Giang chuẩn bị tạm biệt em bột này và quay lại làm việc đây, mọi người hãy cổ vũ cho Giang thật nhiều và đừng quá lo lắng nhé. Giang yêu mọi người nhìu!".

Dù làm mặt xấu nhưng ai cũng khen Hương Giang đáng yêu

Bị thương phải ở nhà suốt nhiều ngày nhưng nàng Hậu vẫn vô cùng tươi tắn, xinh đẹp
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
9 giây thảm hoạ: AI agent tự xóa sổ toàn bộ hệ thống của một startup
Sự cố tại PocketOS không phải lỗi của một phần mềm duy nhất - mà là hệ quả của nhiều lớp thiếu sót xếp chồng lên nhau, khi AI được trao quyền hành động mà không có đủ hàng rào kiểm soát.
-
Tin đồn lan truyền suốt nhiều năm rằng Tử Cấm Thành của Trung Quốc sử dụng tới 600.000 tấn máu lợn mỗi năm để “trừ tà” cuối cùng đã được làm sáng tỏ