Thủ tướng Anh Boris Johnson đặt tên con trai theo các bác sĩ đã giúp ông chiến thắng Covid-19
Đây là cách Boris Johnson và hôn thê Carrie Symonds bày tỏ sự tri ân với đội ngũ y tế.
- Con cá mập trong thủy cung bất ngờ nôn ra cánh tay người khiến khách tham quan hoảng loạn mở ra vụ án mạng bí ẩn nhất nước Úc
- Người phụ nữ tình cờ tìm được em trai nuôi sau 60 năm mất liên lạc và ngỡ ngàng với thân phận hiện tại của người này
- Chủ tịch Taobao bị chụp lén khi rầu rĩ đi ăn lẩu sau bê bối ngoại tình với hotgirl "huyền thoại", dân mạng cảm thán: Cái giá phải trả cho sự phản bội!
- Hàng chục thi thể chất chồng trong xe tải: Nhà tang lễ New York bị rút giấy phép
Theo CNN, Thủ tướng Anh Boris Johnson và hôn thê Carrie Symonds đã đặt tên cho con trai mới sinh là Wilfred Lawrie Nicholas Johnson vào hôm thứ 7.
Trên thực tế, Wilfred chào đời vào hôm thứ tư.
Tên đệm "Nicolas" đến từ 2 bác sĩ đã chạy chữa cho Boris sau khi ông mắc Covid-19 vào tháng trước.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đặt tên con trai theo các bác sĩ đã giúp ông chiến thắng Covid-19
"Wilfred được đặt theo tên ông nội của Boris, Lawrie theo ông nội của tôi, còn họ đệm Nicholas đặt theo tên của Nick Price và Nick Hart - 2 bác sĩ đã cứu mạng Boris vào tháng trước", cô Carrie Symonds chia sẻ trên Instagram cá nhân vào hôm thứ 7.
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) đã chăm lo chu đáo cho gia đình. Trái tim tôi ngập tràn niềm hạnh phúc, có lẽ không thể vui sướng hơn được nữa".
Boris Johnson đã trở lại làm việc từ hôm thứ 2, sau khi trở thành nhà lãnh đạo cấp quốc gia đầu tiên dương tính với Covid-19.
Thủ tướng Anh đã trải qua 3 đêm trong phòng cấp cứu đặc biệt vào đầu tháng 4.
Theo CNN
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đã đến lúc “cai” phần mềm lậu
Từ Photoshop, Lightroom cho tới game và YouTube, người dùng giờ đã có quá nhiều lựa chọn hợp pháp, rẻ và đủ mạnh để dần từ bỏ thói quen dùng “đồ lậu”.
-
Cựu kỹ sư NASA tuyên bố tạo ra nguồn điện “gần như vô tận” từ chân không lượng tử, bán ra từ năm 2028