Thưởng thức cháo trắng và ngắm đêm Sài Gòn
Nghe hai từ cháo trắng rất thanh đạm, nhưng một lần bạn thưởng thức thì sẽ thấy tại sao người Sài Gòn lại mê món ăn đêm này đến thế.
Khi thành phố đã bắt đầu lên đèn, trong khi nhà nhà đang quây quần bên mâm cơm gia đình thì lúc này, các hàng quán phục vụ cho nhu cầu "ăn đêm" của người Sài Gòn mới bắt đầu dọn hàng cho một "ngày" mới. Có khá nhiều lựa chọn cho các "tín đồ" của món ăn khuya, từ cơm, hủ tiếu, cháo cho đến các món ăn vặt đều không thiếu.
"Đi ăn đêm" không có sự phân biệt giữa mọi người với nhau vì hàng quán phục vụ cho nhu cầu này đa số đều là quán lề đường. Phải chăng vì thế mà cái ranh giữa giữa giàu, nghèo, chủ tớ, sếp, nhân viên dường như bị xóa sạch khi vào quán. Trong những buổi ăn này, câu chuyện thường ngày cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, tình cảm giữa người với người cũng bỗng chốc như gần thêm một chút.

Cháo trắng - món ăn đêm quen thuộc của người Sài Gòn


Cũng "lề đường" như bao quán cháo bình dân khác.

Nhưng số lượng thức ăn kèm theo thì thuộc vào dạng "khủng",

Cháo trắng và các món ăn kèm.

Hầu như không có món ăn kèm nào với cháo trắng mà không có tại đây.

Từ các món cá kho ...

Cho đến các loại kim chi...

Cũng không thể thiếu các loại thịt và trứng kho

Nấm được chế biến thành nhiều dạng.


Cá mòi khô.


Đến cả từng khoanh cá lóc ngon mắt.

Những phần ăn gói mang về.

Có cả xôi mặn.


Đồ ăn kèm khi gọi sẽ được bưng ra thành từng chén nhỏ.

Với một tô cháo trắng, bạn có thể ăn cùng với tôm khô,
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nói thật là: Đừng mong smartphone pin tháo rời sẽ trở lại, dù cho đó là ở châu Âu năm 2027
Bạn có nghĩ luật Pin của châu Âu là hồi chuông báo tử cho smartphone nguyên khối?
-
Apple khai tử MacBook Air 8GB, giờ lại bảo MacBook Neo 8GB là "đủ dùng": Lý do đằng sau quyết định này là gì?