Tiệc ngọt mùa cưới - vừa tiết kiệm vừa vui

PV,  

Tại sao cứ phải tổ chức cưới thật to, thật linh đình nhỉ? Số tiền chi phí đó để cho các đôi vợ chồng trẻ làm vốn làm ăn sau khi cưới có hơn không.

“Alô, alô, đây là Đài truyền thanh xã Hồng Minh. Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2008, tức ngày 26 tháng 9 năm Mậu Tý, Đoàn Thanh niên xã và gia đình ông Lượng, bà Hoa mời toàn thể bà con trong làng, trong xã tới dự chia vui và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ Hoàng Quân - Thanh Huyền vào 12h30 tại hội trường UBND xã”.

Cửa vào hội trường UBND xã Hồng Minh được trang trí như cổng vào đám cưới ở các gia đình. Cành dừa tết hình chữ H và chữ P (hạnh - phúc) có treo điểm thêm 18 quả bóng bay đủ màu sắc, bên cửa có 2 đoàn viên mặc áo xanh tình nguyện đứng mời khách. Bên trong là tấm phông màu xanh trang trí nhiều họa tiết và dãy bàn ghế kê theo hình chữ U tạo cảm giác ấm cúng, thân thiện. 

Đúng 12h30, khách hai họ đến đông đủ, người già có, trung niên có, nhưng nhiều nhất vẫn là thanh niên. Sau khi đại diện họ nhà trai, nhà gái phát biểu, hơn 100 người có mặt trong hội trường cùng nâng ly trà nóng, ăn miếng bánh quy chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ. Chú rể trong bộ comlê đen, gài hoa hồng phấn khởi đi đến từng bàn cảm ơn khách đến dự. Cô dâu trong tà áo dài trắng tinh khôi e ấp bên cạnh chú rể, thỉnh thoảng mặt lại đỏ ửng thẹn thùng trước những lời trêu vui của bạn bè cùng lứa.

Anh Nguyễn Văn Thương, cán bộ văn hóa xã ngồi cạnh chúng tôi cho biết: Ở xã Hồng Minh nói riêng, ở huyện Phú Xuyên nói chung ngày càng có nhiều đám cưới được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ mà trang trọng. Từ năm 2000 đến nay, toàn xã có 180 cặp vợ chồng tổ chức cưới theo nếp sống mới (NSM), và trong mùa cưới năm 2008 này đã có 8 đám cưới được tổ chức như vậy.

Vợ chồng trẻ Đào Trần Huy và Nguyễn Thu Hà mới cưới cuối tháng 9 vừa qua xúc động tâm sự: “Gia đình chúng em đều làm nông nghiệp, cưới linh đình thì chắc phải còng lưng làm trả nợ 5 năm cũng không hết. Nghe bên Đoàn vận động, chúng em thuyết phục 2 bên gia đình cho chúng em tổ chức cưới theo NSM, thế là tổng chi phí cho ăn uống trong ngày cưới hết có 3 triệu đồng, ai cũng mừng các chị ạ”.
 
Đám cưới đơn giản mà vẫn vui vẻ. Ảnh minh họa

Từ năm 1997 trở về trước, việc dựng vợ, gả chồng cho con cái là gánh nặng lớn của nhiều gia đình ở Phú Xuyên. Nhà trai phải mang lễ đến nhà gái 2-3 triệu đồng, lễ ăn hỏi được tổ chức linh đình, lại phải chia trầu cau, bánh trái cho cả làng và lượng cỗ trong 2-3 ngày cưới không dưới 150 mâm… Hủ tục này khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ dở khóc dở cười sau ngày cưới.

Gần đây, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, UBND huyện đã làm một cuộc “cách mạng” xóa bỏ hủ tục. Phong trào sống và cưới theo NSM được các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động tới từng nhà và làm thí điểm tại 3 xã  Hồng Minh, Tri Thủy, Quang Lãng, trước khi nhân rộng ra 28 xã, thị trấn trong huyện.

Ông Nguyễn Cát Khoa, Trưởng phòng VH-TT-DL huyện Phú Xuyên tự hào cho biết: “Trung bình mỗi năm huyện có 120-150 đám cưới do Đoàn thanh niên xã đứng ra làm chủ hôn. Những đám cưới còn lại cũng chỉ tổ chức ăn uống đơn giản trong vòng 1 ngày với lượng cỗ không quá 40 mâm. Và theo cuộc khảo sát gần đây nhất cho thấy: Ở Phú Xuyên chưa có cặp vợ chồng nào tổ chức theo NSM mà sau đó ly hôn. Đó là kết quả thật đáng trân trọng. Vậy, tại sao cứ phải tổ chức cưới thật to, thật linh đình nhỉ? Số tiền chi phí đó để cho các đôi vợ chồng trẻ làm vốn làm ăn sau khi cưới có hơn không”. Ông Khoa vừa nói, vừa cười và kết thúc cuộc trò chuyện với chúng tôi như thế.

Thu Hiền
Theo Hà Nội mới

NỔI BẬT TRANG CHỦ