"Tiếng sét trong mưa": Nhật Kim Anh khóc khi chăm con trai bỏng nặng, rơi nước mắt tới đâu là fan nhói lòng tới đó
Diễn xuất của Thị Bình - Nhật Kim Anh trong "Tiếng sét trong mưa" quả là không đùa được đâu.
- "Tiếng sét trong mưa": Đừng chê Thị Bình già nua sau 24 năm nữa, Nhật Kim Anh sành điệu bên Kiều Linh thế này
- "Tiếng sét trong mưa": Khải Duy đánh con trai ruột tới mức bật máu, fan rùng mình nhớ về cái chết của Lũ
- "Tiếng sét trong mưa": Lộ ảnh Thị Bình khóc nức nở nắm tay cầu xin Khải Duy, cuối cùng 2 người đã nhận ra nhau?
- "Tiếng sét trong mưa": Vì tiền Khải Duy để cơ thể con trai bị hoại tử, Hạnh Nhi tức giận mắng thẳng mặt
- "Tiếng sét trong mưa": Thị Bình xin vào nhà làm người hầu, Khải Duy đứng trước vợ tiếp tục không nhận ra
Tập 41 của phim truyền hình Tiếng sét trong mưa vừa lên sóng vào tối 18/10. Trong tập này, khán giả được phen ngậm ngùi xúc động khi xem Thị Bình (Nhật Kim Anh) chăm sóc con trai Thanh Bình (Quốc Huy).
Tập 41 Tiếng sét trong mưa: Thị Bình bật khóc khi chăm con trai ốm nặng
Vì lao vào biển lửa để cứu đống tài liệu quan trọng, Thanh Bình đã bị bỏng khắp người. Vết thương của anh khá nặng và có khả năng bị nhiễm trùng. Tuy đã được thầy Nam cảnh báo rằng nên đưa Thanh Bình đến bệnh viện lớn ở Sài Gòn để chữa trị nếu không sẽ gặp nguy hiểm tính mạng nhưng Khải Duy (Cao Minh Đạt) vẫn không đồng ý. Dẫu rất lo cho con trai nhưng Khải Duy cứ nơm nớp sợ rằng chuyện đồn điền cao su cháy bị rò rỉ sẽ làm cho các đối tác hủy bỏ đơn hàng, thế nên cậu Ba quyết giấu nhẹm, chấp nhận nhìn Thanh Bình kêu gào đau đớn.


Khải Duy chấp nhận nhìn tính mạng Thanh Bình rơi vào vòng nguy hiểm vì đặt quyền lợi của đồn điền cao su lên đầu.
Là người mẹ, Thị Bình đâu thể đành lòng ngồi yên. Sau khi được Khải Duy cho ở lại ngôi nhà lớn làm người hầu, Thị Bình đã lén vào phòng Thanh Bình chăm sóc anh. Thị Bình nhẹ nhàng đắp thuốc rồi nói những lời an ủi, động viên Thanh Bình. Về phía Thanh Bình, cậu chàng liên tục nói với Thị Bình rằng cẩn thận kẻo Khải Duy biết chuyện bà lén đắp thuốc, chăm sóc cậu thì sẽ nổi trận lôi đình.


Thị Bình lén vào phòng chăm sóc cho Thanh Bình.
Nghe con trai nói thế, Thị Bình đau đớn muốn bật khóc nhưng vẫn cố gắng nói: "Tính khí của ổng tôi đâu có lạ gì". Nhìn Thị Bình vừa chùi nước mắt vừa chăm sóc con trai, khán giả cảm thấy quá đỗi xót xa, người mẹ ấy đã chịu quá nhiều uất ức, đến lúc về già tưởng như được bình yên nào ngờ sóng gió cứ ập đến liên tục.


Bình khóc nức nở khi chứng kiến cảnh con trai đau đớn nằm trên giường.
Chẳng có mẹ nào vui nổi khi con mình ở giữa cơn thập tử nhất sinh và cũng chẳng có người mẹ nào lại muốn con trai gọi mình là "Dì" chứ không kêu tiếng "Mẹ". Nhưng ở hoàn cảnh của Thị Bình hiện tại, chỉ có cách im lặng chăm sóc Thanh Bình chứ không thể vỗ ngực xưng tên hay ra mặt nhận lại anh được.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty startup "sa thải" AI, thuê hẳn 2 lập trình viên để trả lương cho rẻ
Trong khi cả thế giới lo ngại AI sẽ cướp đi việc làm, một startup bất ngờ gây sốt khi quyết định "sa thải" AI để quay lại thuê lập trình viên bằng xương bằng thịt. Khi hóa đơn API và phí token vượt xa quỹ lương, liệu con người có đang thắng thế trong bài toán tối ưu chi phí?
-
Người dùng bình chọn công nghệ “thiếu là khó chịu nhất" tại Better List 2026: Pin và sạc nhanh đứng đầu, AI bám sát phía sau