"Tiếng sét trong mưa": Vừa mới sinh non, chồng đã ghen tuông tự tay giết con ruột, cô gái hóa điên khiến khán giả sốc nặng
Tưởng rằng sau khi sinh con sẽ thoát được bể khổ, nào ngờ Hạnh Dung của "Tiếng sét trong mưa" đã gần như phát điên vì chồng đi tù.
- "Tiếng sét trong mưa": Hé lộ lý do đau đớn khiến Lê Bê La căm hận, quyết phá cái thai trong bụng Nhật Kim Anh
- "Tiếng sét trong mưa": Mặc kệ mẹ chồng nhục mạ, Nhật Kim Anh - Cao Minh Đạt vẫn lén ra vườn hôn lên cổ nhau
- "Tiếng sét trong mưa": Đau đớn hơn cả Nhật Kim Anh, cô gái này bị chồng túm tóc đánh đến mức suýt sảy thai
- "Tiếng sét trong mưa": Mẹ Cao Minh Đạt tuyên bố chỉ nhận cháu không nhận dâu, khinh Nhật Kim Anh bẩn thỉu
- Dàn nữ của "Tiếng sét trong mưa": Nhật Kim Anh bị chê cưa sừng làm nghé, Cao Thái Hà ăn gạch đá bởi mặt quá hung dữ
Tập 15 của bộ phim Tiếng sét trong mưa vừa lên sóng trên THVL1. Ở tập này, đạo diễn Nguyễn Phương Điền đã đẩy bi kịch lên đến đỉnh điểm khi cho nhân vật Hạnh Dung phải chịu nỗi thống khổ khiến bất cứ ai cũng sốc.
Ở tập 14, vì ghen tuông cuồng loạn mà Quang (Quách Ngọc Tuyên) đã đánh Hạnh Dung đến mức suýt sảy thai. Nhờ Khải Văn (Khương Thịnh) xuất hiện kịp thời nên cô mới thoát chết. Khải Văn nhanh chóng bế Hạnh Dung vào bệnh viện, đồng thời lớn tiếng răn dạy Quang rằng phải biết yêu thương vợ, đừng hễ chút là hành hạ Hạnh Dung.



Hạnh Dung suýt sảy thai do bị Quang đánh đập.
Khải Văn chẳng ngờ rằng những lời này đã làm Hạnh Dung chịu khổ nhiều hơn. Trong phút bồng bột, Quang đã tự tay giết chết con của mình. Vì cứ nhìn con là Quang lại nhớ đến cảnh Khải Văn hớt hải bế Hạnh Dung đi. Giết người thì phải đền mạng, dù đó có là con ruột đi chăng nữa, Quang đã bị giải về đồn cảnh sát, tống vào tù chỉ chớp mắt ngay sau đó.


Quang đi tù sau khi giết con ruột.
Vừa mới mất con, nay chồng lại đi tù, Hạnh Dung đau đớn gần như phát điên. Hạnh Dung gào khóc dữ dội, nắm lấy áo Khải Văn và nói rằng chính anh đã hại cô nhà tan cửa nát. Đến lúc này, Khải Văn mới biết chính tình yêu của mình đã khiến Hạnh Dung chịu tổn thương. Khải Văn thương Hạnh Dung thật lòng, luôn mong muốn điều tốt nhất đến với cô, nhưng tiếc thay thứ tình cảm đó đã đẩy Hạnh Dung vào bể khổ.


Hạnh Dung đau đớn đến mức phát điên.
Hạnh Dung đuổi Khải Văn ra về và tuyên bố không muốn gặp lại anh nữa. Buồn tủi, chua xót giăng khắp căn nhà trống. Hạnh Dung gào lên trong tuyệt vọng rằng: "Tại sao anh lại quát mắng chồng tôi là hãy chăm sóc, đối xử tốt với tôi. Anh ấy tuy ghen tuông như vẫn rất thương tôi. Chính lời nói này của anh đã làm anh ấy giết luôn con của mình. Tôi hận anh".




Những ngày tháng sau này, cô biết sống thế nào đây?
Trong bi kịch này, ai là người có lỗi? Khải Văn hay Quang? Chỉ biết 1 người đã rơi vào lòng lao lý, người còn lại cũng đau xót đủ đường vì bất lực trước cô gái mình yêu. Giờ đây, Hạnh Dung sẽ sống thế nào khi mẹ chồng xem cô như kẻ thù và 3 đứa con còn lại đang gào khóc thảm thương vì cha chúng đã bị bắt giam?
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một chiếc bánh dẫn đến khoản tiền phạt 14.000 tỷ đồng: "Dịch vụ giao đồ ăn ma" ở Trung Quốc đáng sợ như thế nào?
Một khiếu nại nhỏ về chiếc bánh sinh nhật bất thường đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô toàn Trung Quốc, phanh phui mạng lưới “giao đồ ăn ma” khổng lồ, kéo theo mức phạt kỷ lục và hàng loạt sai phạm gây chấn động dư luận.
-
Anthropic gọi vốn 30 tỷ USD ba tuần sau khi CEO tuyên bố AI sẽ thay thế lập trình viên