Tìm người đẻ hộ con trai

PV,  

Một anh giám đốc ở Hà Nội, khỏe mạnh, giàu có nhưng vợ đẻ ba lần toàn con gái. Ngày đêm anh nung nấu mưu kế tìm người đẻ hộ con trai nối dõi tông đường.

Anh ta nghe nói tỉnh Bắc Giang có bí quyết tổ tiên để lại cho phụ nữ đẻ con trai nhiều hơn con gái. Lân la các hàng quán rồi anh ta cũng có hi vọng: có chị đẻ liền hai con trai mà chồng thì chết, hiện đang nuôi hai con nhỏ, đời sống khó khăn. Anh khát con trai tìm đến thương lượng: Anh sẽ giúp chị mỗi tháng 2 triệu để nuôi con, đổi lại chị giúp anh có đứa con trai nối dỗi tông đường. Để danh chính ngôn thuận, anh sẽ làm mấy mâm cơm mời họ hàng xin phép được chung sống với chị. Tuy chưa đăng kí kết hôn nhưng trong buổi họp mặt đó, anh sẽ xuất trình giấy chứng nhận đã li hôn vợ cũ để bà con và chị yên tâm. Còn vì sao anh chưa đăng kí kết hôn, anh nói đây là chuyện tế nhị, chị cho anh tính thêm, sao cho không mang tiếng là mới li hôn đã vội lấy vợ,vả lại trong lúc cãi nhau với vợ anh ta đã trót thề rằng sẽ không lấy ai trước khi chị lấy chồng khác.

Tuy còn một số băn khoăn, nhưng anh chàng đã hấp dẫn chị quá, bà con xóm giềng cũng một mực vun vào nên chị đồng ý. Sau hôm mời cơm trình diện chồng mới, chị như người được bồi dưỡng trăm thang thuốc bổ, người cứ phây phây ra, hai má hồng rực như hai quả táo chín.

Và chuyện có thai với chồng mới cũng chả khó khăn gì. Để bảo đảm đẻ con trai chị cũng kiếm các loại lá loại thuốc rồi ăn uống kiêng khem như hai lần sinh trước chị đã có kinh nghiệm. Nhưng kết quả lại không như ý muốn. Ba năm đi lại, chung sống, chị sinh ra một cô con gái, đứa thứ hai được năm tháng trong bụng đi siêu âm cũng lại là con gái.

Anh chồng hờ thất vọng ra mặt, dọa cắt hợp đồng để tiếp tục đi tìm đối tượng đẻ cho anh con trai nối dõi. Chị vợ hờ lờ mờ nghi có chuyện khoa học hay số phận riêng tư gì đây của anh ta bèn hỏi nhà tư vấn.

Nhà tư vấn trả lời rằng: Cái gien di truyền con gái hay con trai nằm trong cơ thể anh ta. Người phụ nữ trước sau gien di truyền cũng chỉ có nhiễm sắc thể X. Còn đàn ông thì gien di truyền có cả hai nhiễm sắc thể X và Y. Nếu “con” Y khỏe thì nó vượt mọi trở ngại lao vào trứng để tạo thành con trai có cả X và Y. Còn nếu con Y yếu ớt, chậm chạp thì con X nó lao vào trước gặp con X thành XX là con gái thế thôi.

Ổ di truyền của anh ta chỉ có con X khỏe, con Y yếu thì đi đâu gặp ai cũng chỉ có con gái mà thôi. Lỗi này không phải tại chị đâu, chị phải nói cho anh ta rõ. Còn anh ta có nói dối là ly hôn để lừa chị thì anh ta có lỗi, anh ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật (hiện chị vẫn giữ tờ giấy li hôn giả mạo), trước mắt là phải giúp chị nuôi con và thỉnh thoảng phải về để đóng nốt vai kịch đang diễn dở chừng.

Chẳng biết rồi chị xử lí sự việc ra sao nhưng nhà tư vấn muốn nêu lên câu chuyện này để chị em cảnh giác với những anh chàng đóng kịch để kiếm con trai. Đặc biệt cần cảnh giác là chị em muộn chồng hoặc góa chồng ở các địa phương có tỉ lệ đẻ con trai nhiều hơn con gái hiện nay mà báo chí đã nêu.

Theo Gia đình

NỔI BẬT TRANG CHỦ