Các nhiếp ảnh gia truyền thống cùng bộ máy ảnh lỉnh kỉnh có thể phải khiếp sợ

Nếu nhìn vào tờ The New York Times hôm 31/3, các nhiếp ảnh gia truyền thống cùng bộ máy ảnh lỉnh kỉnh có thể phải khiếp sợ.
Nhiếp ảnh gia thể thao Nick Laham gần đây đã chụp nhiều ảnh chân dung đội bóng chày New York Yankees. Tất cả chúng đều tuyệt vời, song điều đáng nói ở đây là Laham chụp chúng bằng iPhone và “chỉnh sửa” bằng phần mềm Instagram. Laham không mượn tới bất kì phần mềm chỉnh sửa ảnh tiên tiến nào khác như Photoshop để cải thiện hình ảnh. Thay vào đó, Instagram dường như đã đủ hoàn hảo.
Hôm 31/3, The New York Times sử dụng tấm ảnh Laham chụp tuyển thủ Alex Rodriguez ngay ở trung tâm bìa trước. Hãng ảnh Getty thậm chí còn mua bản quyền ảnh Instagram của Laham, cho thấy ảnh chụp từ iPhone và chỉnh sửa qua Instagram được chấp nhận.
Đây không phải lần đầu tiên một tờ báo lớn sử dụng ảnh chụp từ iPhone và chỉnh sửa bằng phần mềm di động làm ảnh bìa. Trước đó, tạp chí Time cũng dùng tấm ảnh chụp “siêu bão” Sandy của nhiếp ảnh gia Ben Lowy làm ảnh bìa cho số ra ngày 12/11/2012.
Đó là một vấn đề với nhiếp ảnh truyền thống. Bạn thường cần tới kĩ năng phòng tối để làm tấm ảnh trông tuyệt vời hơn. Khi thời đại nhiếp ảnh số xuất hiện, ít nhất bạn phải biết cách dùng Photoshop bên cạnh các kĩ thuật chụp ảnh khác.
Và, hiện tại Instagram đã xử lí tất cả, và còn phù hợp cho cả mục đích báo chí. Tất nhiên, để chụp được những tấm ảnh đẹp bằng iPhone luôn là một thách thức song những kĩ năng cần thiết phải có để cho ra đời những tấm ảnh xứng tầm làm bìa báo có vẻ sẽ bị giảm đi nhanh chóng.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Ngành âm nhạc sửng sốt trước AI: 300 triệu USD/năm, 7 triệu bài mỗi ngày và một “Spotify mới” sau mỗi 2 tuần
Từng bị nhiều người hoài nghi chỉ là một trào lưu sớm nở chóng tàn, Suno vừa khiến cả Thung lũng Silicon lẫn các ông lớn ngành giải trí phải choáng váng.
-
vivo X300 Ultra ra mắt: Camera kép 200 MP, ống Zeiss rời 400mm, giá từ 26,7 triệu đồng