Tôi đã đánh mất hạnh phúc vì lừa dối
Những sai lầm tuổi trẻ, những dối trá không bao giờ mang lại cho mình hạnh phúc cả, tôi đã thấm thía hết câu nói đó nhưng giờ muốn ân hận thì cũng đã quá muộn màng...
Mối tình ấy kéo dài suốt 4 năm, nhưng càng sống lâu chúng tôi mới càng xảy ra nhiều mâu thuẫn, rồi những ghen tuông, bồng bột tuổi mới lớn. Vậy là chúng tôi chia tay nhau trong hòa bình, không ai ghét bỏ ai nhưng cũng không liên lạc không hỏi thăm nhau nữa. Vì chúng tôi nghĩ rằng, nếu đã không hợp nhau thì nên chia tay sớm và cũng không nhất thiết phải liên lạc hay hỏi han vì nếu thực sự nhớ đến nhau thì cũng nên giữ trong lòng không nên làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau.

Sau khi tốt nghiệp người ấy vẫn ở lại thành phố xin việc làm, còn tôi thì về nhà. Tôi cảm thấy không thích hợp với cuộc sống bon chen, đó cũng chính là 1 trong những lý do chúng tôi không thể hòa hợp. Nhưng không ngờ sau khi chia tay được 1 tháng thì tôi biết mình có thai. Tôi rất hoang mang, nhưng tôi cũng không muốn nói với người ấy, vì tôi sợ người ấy nghĩ rằng tôi dùng phương pháp đó để nối lại tình xưa. Và thực sự tôi cũng đã quá mệt mỏi với mối tình này, tôi không còn có thể tiếp tục được nữa.
Vậy là tôi lặng lẽ đi phá thai, cũng chính ngày hôm đó tôi gặp anh. Anh là bác sĩ trong bệnh viện đó. Anh đã giúp đỡ tôi lúc tôi mới làm phẫu thuật xong, rồi chúng tôi thường xuyên liên lạc. Tôi cũng không ngại giấu anh rằng hôm đó gặp anh chính là ngày tôi đi phá thai và tôi cũng kể cho anh nghe mối tình đầu của tôi. Anh vẫn chấp nhận và theo đuổi tôi. Sau 1 năm theo đuổi và tìm hiểu thì anh dẫn tôi về nhà để ra mắt gia đình anh. Tôi rất hồi hộp lo lắng gặp bố mẹ chồng tương lai, tôi nghe anh kể sơ về gia đình anh chỉ có bố mẹ và 1 em trai mới đi du học ở nước ngoài 1 năm.

Buổi gặp mặt đầu tiên khá thuận lợi, bố mẹ anh trò chuyện rất cởi mở và cũng rất thích tôi. Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không thấy hình em trai anh. Tôi muốn té xỉu khi em trai anh là mối tình đầu của tôi. Tôi rất hoang mang, lo sợ. Tôi cứ như người mộng du trong những ngày tiếp theo, tôi phân vân không biết có nên nói cho anh biết hay không.
Rồi tôi quyết định nói chuyện với người ấy trước, chúng tôi có chát với nhau, tôi kể hết sự việc cho người ấy nghe thì người ấy nói rằng việc không có gì đáng lo, vì chúng tôi chỉ là quá khứ, còn anh trai người ấy mới là hiện tại. Đã không có duyên làm vợ chồng thì làm người thân cũng tốt. Tôi cảm thấy như trút được gánh nặng khi nghe người ấy nói sẽ không cho ai biết về quá khứ của chúng tôi vì mong tôi được hạnh phúc. Vậy là tôi quyết định đến với anh mang theo bí mật về mối tình đầu với em trai anh.

Ngày tôi và anh cưới, tôi không dám mời bạn bè thời đại học vì tôi sợ chuyện tôi và em trai anh sẽ đến tai anh và gia đình anh. Còn về phía người ấy đã xác định là không còn tình cảm nên chúng tôi có thể thoải mái trò chuyện, cư xử rất đúng mực như chị dâu với em chồng. Không 1 ai phát hiện điều gì bất thường giữa chúng tôi, tôi tạm thời yên tâm và sống tốt vai trò con dâu mới. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mà tôi lại không ngờ chuyện lại xảy ra như thế, đúng là sự thật thì sớm hay muộn cũng bị phơi bày. Mấy bữa trước người ấy đã về bên kia tiếp tục đi học, tôi và mẹ chồng đi dự đám cưới con 1 người bạn của mẹ, cũng là bạn học cũ của người ấy.
Không ngờ con của người bạn mẹ nhận ra tôi ngay, vì lúc trước cũng học Đại học cùng chúng tôi nhưng đám cưới tôi không tham dự vì đã chuyển vào Nam sống. Người ấy còn hỏi tôi rằng bao giờ tôi và người ấy làm đám cưới, chưa gì đã thân thiết với mẹ chồng tương lai thế cơ à.

Sự việc đến nước này tôi không còn mặt mũi nào để tiếp tục sống ở nhà chồng nữa, tôi cảm thấy vô cùng khổ tâm. Chỉ mới cưới 1 tháng thôi mà tôi đã phải làm đơn ly dị chồng, thực tâm tôi vẫn còn yêu chồng tôi lắm. Tôi biết bây giờ tôi có cầu xin tha thứ thì cuộc sống của vợ chồng tôi cũng không thể như lúc ban đầu. Giá như tôi thành thật hơn thì cuộc sống của tôi không rơi vào cảnh bế tắc thế này.

Những sai lầm tuổi trẻ, những dối trá không bao giờ mang lại cho mình hạnh phúc cả, tôi đã thấm thía hết câu nói đó, nhưng giờ muốn ân hận thì cũng đã quá muộn màng. Sai lầm nối tiếp sai lầm, hậu quả ngày hôm nay là do tôi gánh lấy, tôi đã mang lại quá nhiều đau khổ cho chồng tôi. Tôi chỉ mong muốn được làm 1 cái gì đó dù nhỏ thôi để có thể bù đắp lại cho anh.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa