Tôi phải làm gì để "trả nợ" chồng?

PV,  

Tôi lúc nào cũng vẫn mang ơn anh vì anh đã đem tôi qua Mỹ và cho tôi cuộc sống sung túc. Tôi phải làm gì để trả nợ cho chồng của mình?

Xin chào mục Tâm sự của Afamily!

Hàng ngày tôi rất thích vào Afamily để đọc những tâm sự của mọi người. Và với tâm sự "Mỗi lần yêu tôi như được chồng bố thí" của bạn Phạm Như Quỳnh thì tôi nhận thấy mình có bóng dáng và hoàn cảnh gần tương tự với bạn. Tuy nhiên, hoàn cảnh của tôi lại hơi khác bạn một chút.



Vợ chồng tôi lấy nhau tính đến thời điểm này đã được hơn 5 năm rồi. Hiện chúng tôi cũng đã có với nhau một mặt con. Con chúng tôi năm nay cũng được 3 tuổi. Chồng tôi là Việt kiều, qua sự mai mối từ người thân, anh đã về Việt Nam cưới tôi.

Còn tôi, cho đến giờ tôi cũng không biết tôi đồng ý cưới anh vì tình yêu hay vì muốn sang Mỹ nữa. Năm đầu tiên của tôi tại Mỹ, cuộc sống cũng bình thường. Hai chúng tôi sống ở một thành phố nhỏ. Hàng ngày anh đi làm, ở nhà chỉ có một mình tôi. Một năm sau tôi có em bé. Trước và sau khi có con, vợ chồng tôi rất ít quan hệ vợ chồng. Nguyên nhân là vì tôi không thích nên chồng tôi cũng không hề ép buộc gì tôi làm chuyện ấy cả.


Phải nói chồng tôi là một người rất hiền. Anh ít nói và chỉ biết đi làm rồi về nhà. Anh ấy cũng không nói chuyện chia sẻ gì nhiều trừ khi tôi hỏi chuyện anh ấy. Sau khi có con, vợ chồng tôi đã không còn quan hệ tình dục nữa. Chúng tôi quan hệ vợ chồng với tần suất 1 năm một lần. Lý do lại cũng vì tôi không muốn.

Tôi ở nhà với con mệt mỏi cả ngày và lại nhiều buồn phiền bực bội trong lòng nên cũng không bao giờ thiết tha chuyện ân ái chồng vợ. Anh ấy cũng không bao giờ cưỡng ép tôi. Tuy là vợ chồng nhưng chúng tôi ngủ ở 2 phòng khác nhau. Cả ngày không ai nói với nhau một lời nào. Tôi thực sự chán ngán cuộc sống của vợ chồng tôi.


Tôi có một con nhỏ nhưng chồng tôi cũng chẳng khác nào một đứa trẻ. Anh ấy chỉ viết đi làm. Ngoài đi làm anh ấy không thể suy nghĩ hoặc chăn lo cho vợ con. Anh cũng không giúp đỡ tôi làm những việc khác. Ngay cả việc vệ sinh cá nhân hàng ngày anh ấy cũng phải để tôi nhắc nhở. Còn tất tần tật mọi việc nhà cửa và chăm sóc con cái, tôi đều phải tự lo liệu từ A đến Z.

Mỗi lần, tôi nhờ vả anh làm việc gì thì anh nói anh không biết làm, anh không làm được. Tôi cảm thấy rất là mệt mỏi, chán nản khi phải sống với một người chồng quá vô tâm. Nhiều khi tôi muốn ly dị chồng quá. Nhưng tôi lại sợ con tôi không có cha. Còn nếu cứ cố tiếp tục sống cuộc sống này, tôi thất thật đau khổ và buồn chán cho cả hai người.


Tôi thật sự không biết nên làm gì? Đôi khi tôi mong chồng tôi gặp được một người phụ nữ khác mang lại hạnh phúc thực sự cho anh ấy. Nhưng nếu vậy thì tôi cũng thấy khổ tâm lắm. Tôi lúc nào cũng vẫn mang ơn anh vì anh đã đem tôi qua Mỹ và cho tôi cuộc sống sung túc. Tôi phải làm gì để trả cái nợ này cho chồng của mình?

Tôi thật sự rất bế tắc, xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhất. Tôi xin cảm ơn.

NỔI BẬT TRANG CHỦ