TP. HCM: Rộn ràng không khí vui chơi cuối năm
TP.HCM vốn nổi tiếng là xứ sở trẻ trung, năng động, lạc quan và "khéo ăn chơi". Do vậy, những dịp lễ cuối năm không chỉ dành riêng cho người giàu, mà cả người ít giàu và chuẩn bị giàu cũng có lễ hội của riêng mình.
Tại khu trung tâm TPHCM, các con phố cũng rực rỡ đèn màu.
Những họa tiết trang trí lấp ánh bạc và đồng.
Những biểu tượng đan xen của Noel và Tết.
Ở các quận khác, hội chợ mua sắm, vui chơi bình dân hơn cũng được diễn ra để tri ân khách hàng.
Người dân trang hoàng những hẻm nhỏ dài cả cây số.
Không quá cao cấp, nhưng đây là không gian đáng tự hào của cả khu phố.
Bình dân hơn nữa, con hẻm phụ cũng lấp lánh đèn màu.
Các trung tâm ngoại ngữ cũng tranh thủ tổ chức sự kiện để quảng bá cho hệ thống của mình. Dù không là học viên của trung tâm, nhưng cô bé vẫn được ba dừng xe lại cho xem văn nghệ.
Ở trung tâm thành phố, những nam thanh nữ tú nô nức đi dạo...
... chụp ảnh lưu niệm.
Gia đình cùng vào sảnh các cửa hàng cao cấp chụp ảnh.
Những "cô bé mùa đông" hồn nhiên chạy nhảy...
Khi thấy máy ảnh thì lúng luyến làm duyên rất đáng yêu.
Nghệ nhân bong bóng và cô gái bán cài tai thỏ vui vẻ chào mời khách.
Những người bán vé số dạo nuôi hy vọng bán được nhiều hơn giữa không gian đông nghẹt khách.
Cụ bà ngồi bên đường và trong số đông qua lại ấy, khách đã đến mua giúp bà vài tờ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty startup "sa thải" AI, thuê hẳn 2 lập trình viên để trả lương cho rẻ
Trong khi cả thế giới lo ngại AI sẽ cướp đi việc làm, một startup bất ngờ gây sốt khi quyết định "sa thải" AI để quay lại thuê lập trình viên bằng xương bằng thịt. Khi hóa đơn API và phí token vượt xa quỹ lương, liệu con người có đang thắng thế trong bài toán tối ưu chi phí?
-
Người dùng bình chọn công nghệ “thiếu là khó chịu nhất" tại Better List 2026: Pin và sạc nhanh đứng đầu, AI bám sát phía sau