Trông mẹ như bà già ấy bố nhỉ!

Bắp Cải,  

Bố và mẹ dắt Bống đi chơi. Thấy trời nắng, bố lấy ô che nắng cho Bống, còn mẹ lấy áo chống nắng của Bống trùm lên đầu. Bống thì thào với bố: "Trông mẹ như bà già ấy nhỉ!"...

1. Bình thường Bống rất quấn bố. Mấy hôm nay bà nằm viện, bố phải vào viện chăm bà nên không ngủ cùng Bống được. Hôm nay, vừa thấy bố về nhà, nằm dài ra giường. Đoán bố chỉ nằm ngủ một lát lại đi nên Bống chạy lại, mặc cả:

- Bố ơi! Bố nằm ngủ đi, con chỉ nằm cạnh bố một hôm nay thôi nhé! Ngày mai con lại ngủ với mẹ!

2. Khi đi ngủ, Bống rất thích hỏi mẹ những câu hỏi lục vấn và cứ huyên thuyên đủ điều khiến nhiều hôm mẹ phải cáu. Hôm nay, trước khi Bống trèo lên giường, mẹ giao hẹn với Bống:

Mẹ: Con không được nói chuyện khi ngủ nhé!

Bống: Tại sao ạ?

Mẹ: Vì đi ngủ là chỉ nhắm mắt vào ngủ thôi!

Bống: Sao lại phải nhắm mắt thì mới ngủ được hả mẹ?

Mẹ (bắt đầu cáu): Con lại huyên thuyên rồi đấy!

Bống: Con có huyên thuyên đâu ạ! Mà huyên thuyên là gì hả mẹ?

Mẹ: Có ngủ đi không? Mẹ đã bảo lúc ngủ không được làm ồn mà!

Bống: Thế con nói thầm có được không mẹ?

Mẹ: !!!
 
 
3. Bố và mẹ dắt Bống đi chơi. Thấy trời nắng, bố lấy ô che nắng cho Bống, còn mẹ lấy áo chống nắng của Bống trùm lên đầu. Bống thấy vậy thì thào với bố:

- Bố ơi! Trông mẹ như bà già ấy nhỉ!

Bố trêu Bống:

- Chết nhé! Bố mách mẹ Bống nói xấu mẹ nhé!

Bống ngó lơ:

- Eo! Cái ô tô kia đẹp nhỉ bố nhỉ!

4. Ở nhà, thi thoảng mẹ hay đứng ngắm gương. Bố nhìn thấy, trêu mẹ:

- Dạo này ăn gì mà béo thế?

Chiều hôm đó, mẹ đưa Bống tới hàng cắt tóc, trong lúc chờ đợi đến lượt mình, Bống chạy đi chạy lại quanh chiếc gương rồi đứng lại vừa xoay qua, xoay lại ngắm nghía mình trong gương. Bỗng Bống lấy tay khều khều mẹ và nói:

- Dạo này ăn gì mà béo thế?

5. Bống đang ăn cơm thì chú Quân xách một túi bánh về. Bống toan trượt khỏi ghế, trốn ăn cơm, chạy lại chỗ chú Quân để xin bánh. Thấy vậy mẹ trừng mắt nạt. Bống vội vàng thanh minh:

- Con chỉ chạy lại xin ngửi một tí thôi mà!
 
6. Bống rất thích chơi trò đập gối với mẹ, mỗi lần chơi, mẹ toàn nhường Bống để Bống ném gối vào người. Hôm nay, Bống khăng khăng bảo mẹ:

- Mẹ ném gối vào người Bống đi!

Mẹ thấy lạ nhưng Bống cứ nài nỉ nên mẹ làm theo. Khi mẹ vừa giơ gối lên toan đập gối với Bống thì Bống cúi xuống:
- Ôi ôi! Tôi xin bà, tôi xin bà!

Hóa ra Bống bắt chước bố hôm nọ sau khi bị mẹ đùa, nện gối vào người.

NỔI BẬT TRANG CHỦ