Trên phim đấu đá rất căng, nhưng dàn phi tần Như Ý Truyện lại khiến fan cười ngất trong hậu trường lễ sắc phong Hoàng hậu
Là một trong những đại cảnh lớn nhất Hậu cung Như Ý Truyện, lễ phong Hậu của Như Ý đã cho khán giả được phen mãn nhãn với độ quy mô và hoành tráng. Thế nhưng đằng sau cảnh tượng đó lại là sự hài hước của dàn phi tần mưu mô.
- Hận thù vô cớ như Lệnh Phi - Lý Thuần: Tự ý uống thuốc tránh thai, đến khi không sinh con được thì giận Châu Tấn
- Phó Hằng của "Như Ý truyện" chính thức xuất hiện, khác xa một trời một vực với Hứa Khải - "Diên hi công lược"
- "Có tâm" như đoàn làm phim Như Ý Truyện, chẳng phải ruột thịt nhưng nhìn qua dàn công chúa, hoàng tử liền biết mẹ là phi tần nào
Các nghi lễ hoàng cung là một phần không thể thiếu trong các bộ phim cung đấu. Mặc dù nhiều người cho rằng đó chỉ là các yếu tố bình thường, nhưng nếu thiếu vắng thì bộ phim sẽ chẳng khác gì phim hiện đại với các nhân vật mặc trang phục cổ trang. Vì vậy mà các đoàn làm phim thường dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu các nghi lễ.
Và đặc biệt với một đoàn phim nổi tiếng "có tâm" và đầu tư như Hậu Cung Như Ý Truyện thì đây lại càng là vấn đề được coi trọng. Bằng chứng sinh động nhất chính là đại điển đăng quang Hoàng hậu của Hoàng Quý phi Ô Lạt Na Lạp Như Ý thành Đại Thanh Hoàng hậu thời gian gần đây.
Đại cảnh sắc phong Hoàng Quý phi Như Ý thành Đại Thanh Hoàng hậu.
Trong bộ lễ phục vô cùng sang trọng, Như Ý (Châu Tấn) nhận bảo ấn rồi bước từng bước lên điện rồng nắm tay Càn Long đang chờ đón sẵn. Trên cả quãng đường đi của Nhàn phi Như Ý, hàng ngàn người quỳ rạp xưng tụng. Cảnh phong hậu hoành tráng này đã khiến khán giả choáng ngợp vì sự quy mô và chỉn chu.
Đương nhiên, đại cảnh này không thể vắng mặt dàn phi tần của vua Càn Long. Dù không bằng lòng hay khó chịu đến mấy thì họ vẫn phải "bằng mặt" và thể hiện sự phục tùng, đảm bảo lễ nghi được diễn ra đúng trình tự và tôn nghiêm.
Đó là những gì người xem được chứng kiến trên phim nhưng thực tế thì lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ dùng từ nhí nhảnh, nghịch ngợm hay lầy lội thì chẳng thể nào mô tả hết câu chuyện hậu trường của các phi tần trong đại cảnh này. Vì vậy, hãy cảm nhận trực tiếp bằng đoạn clip hậu trường hài hước này.
Fan hâm mộ của bộ phim đã phải cười bò với dàn phi tần của vua Càn Long trong hậu trường Lễ sắc phong Hoàng hậu.
Vẫn biết các đoạn clip hậu trường thường vô cùng hài hước nhưng đến mức lầy lội như dàn phi tần nổi tiếng mưu mô của Như Ý Truyện thì không phải là dễ gặp. Giữa trời nắng chang chang, dù phải khoác trên mình những bộ lễ phục nặng đến mấy kg thì có vẻ như các phi tần của chúng ta vẫn bất chấp cả hình tượng để đùa nghịch.
Dàn phi tần của vua Càn Long.

Du phi Hải Lan - Trương Quân Ninh.

Thuần phi Tô Lục Quân - Hồ Khả.

Lệnh phi Vệ Yến Uyển - Lý Thuần.

Gia phi Kim Ngọc Nghiên - Tân Chỉ Lôi.

Lung Nguyệt công chúa - Tuyên Lộ.
Sau khi đoạn clip hậu trường đáng yêu này được đoàn phim đăng tải, dân mạng đã phải phì cười với giây phút giải lao của các phi tần. Hàng loạt bình luận đã xuất hiện phía dưới bài viết: "Cưng quá!", "Trên phim thiếu điều ăn tươi nuốt sống nhau thế mà ai ngờ hậu trường lại vui vẻ thế này! Tôi mệt với các chị quá!", "Nhìn Lệnh phi, Thuần phi và Gia phi kìa. Loi choi mất phần thiên hạ", "Công chúa Mông Cổ Lung Nguyệt đội "cặp sừng" kia chắc vất vả lắm!"
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Kỷ nguyên AI và những “nông trại bàn tay”: Nơi hàng nghìn công nhân đang tự tay mài giũa robot thay thế chính mình
AI có thể học từ toàn bộ internet, nhưng để bước ra thế giới thực, nó vẫn cần con người dạy từng chuyển động nhỏ nhất. Đó là cách những “nông trại bàn tay” trở thành nền móng cho thế hệ robot mới.
-
AI chuyên đăng chuyện nhảm được tỷ phú công nghệ tặng 50.000 USD: 6 tháng sau, ví crypto của nó biến thành 40 triệu USD