Trông xe, trà đá "nhảy" theo giá vàng
Buổi sáng giá vàng lên, khách uống cốc trà giá 5.000 đồng. Buổi chiều, vàng vọt cao, cốc trà đá cũng... tăng lên 10.000 đồng. Buôn bán quanh "tâm bão vàng" quả lợi trăm đường!
Những ngày qua, “phố vàng” Trần Nhân Tông lúc nào cũng trong tình cảnh đông nghịt khách hàng đứng chen lấn chờ mua, bán vàng. Điểm trông giữ xe của các cửa hàng dường như không còn đủ chỗ cho lượng khách lui tới quá lớn. Lợi dụng cơ hội này, nhiều điểm trông giữ xe sát nách hiệu vàng “mọc” lên như nấm và kiếm bộn tiền.
Sáng ngày 25/8, vợ chồng chị Linh (Bà Triệu, HN) tranh thủ thời gian gom tiền tới mua vàng, đến phố Trần Nhân Tông, hầu như các hiệu vàng lớn đã chật kín chỗ, người đứng xếp hàng chờ người thân vào mua cũng đủ để khiến cả đoạn phố bị tắc nghẽn.


Tại hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu, khách chưa kịp dắt xe về đã có người tiếp sau nhanh chân tới “xí” chỗ, chậm chân một phút là đành ngậm ngùi đi lòng vòng gửi xe, bởi bãi giữ xe ở các hiệu vàng đã chật kín không còn một chỗ trống.




Tại các hiệu vàng, đều có bãi gửi xe bổ sung trên một số tuyến phố khác, tuy nhiên, nhiều khách hàng ngại đi lòng vòng với lý do quanh khu vực này toàn đường một chiều nên đa phần chọn các điểm giữ xe quanh hiệu vàng làm nơi... cứu cánh. Dễ dàng nhận thấy trên phố Trần Nhân Tông bỗng dưng mọc lên từ vỉa hè những điểm trông giữ xe với chủ sở hữu là quán trà đá, hàng phở và một số nhà dân ở “sát nách” hiệu vàng.
Những tấm biển nhỏ được dựng lên với 3 chữ ngắn gọn: trông giữ xe khiến những vị khách tới hiệu vàng mừng như... bắt được vàng. Tuy diện tích ít nhưng do số lượt người gửi xe nhiều và diễn ra cả ngày nên các điểm trông giữ xe này cũng kiếm tiền bộn.
“Buổi sáng tôi đến gửi xe ở gần hiệu vàng, người ta lấy 5.000 đồng, đến chiều đã lên tới 10.000 đồng. Nói chung là cứ lúc nào đông người thì giá xe cũng sẽ tăng theo,” chị Hải (Linh Đàm, HN) cho biết.
Trung bình, mỗi chiếc xe máy gửi với giá 5.000 – 10.000 đồng/xe, ô tô 20.000 – 30.000 đồng/xe. “Mỗi ngày hàng trăm lượt người qua lại tôi cũng kiếm được gần triệu tiền giữ xe. Nhiều người thường ngày gửi xe thì cằn nhằn giá chúng tôi trông xe tự ý tăng giá, mà đến lúc... nước sôi lửa bỏng, vội vàng lao vào, chen chân mua vàng thì có hét giá tới mấy chục nghìn một chiếc xe máy cũng chẳng thấy ai nói gì”, ông Hưng, một người trông giữ xe trên phố Trần Nhân Tông cho biết.
“Đã đến lúc cuống lên mua vàng rồi, thì ai còn để ý đến chuyện nhỏ nhặt đấy làm gì. Cốt làm sao cho mua bằng được vàng thôi, mình chậm chân, cứ loanh quanh tìm chỗ gửi xe chắc người ta kéo đến mua hết lúc nào chẳng hay”, chị Linh (phố Huế, HN) nói.
Trà đá 10.000 đồng/cốc vẫn hút khách
Sau một hồi chen lấn mua vàng, khách thường có thói quen tìm cốc nước mát uống cho đỡ khát. Nhờ thế mà những ngày giá vàng khuấy động thị trường, các quán trà đá di động cũng mọc lên như nấm. Giá trà tăng theo giá vàng và lợi nhuận họ thu được không phải là nhỏ.
Thậm chí, nếu lực lượng bảo vệ ở hiệu vàng có đuổi, thì chủ quán cũng kịp để lại số di động để nếu khách hàng cần tới, ấn máy, sẽ có trà đá mang tới tận nơi.
“Nhiều người sau khi mua, bán căng thẳng, muốn tìm cho mình một cốc nước giải nhiệt. Quán cà phê lúc này không phải lựa chọn tối ưu, họ chỉ muốn uống một cốc nước mát cạnh hiệu vàng để nhỡ... có việc gì còn tiện chen lấn. Uống nhanh, bán nhanh là ưu điểm thời... bão vàng”, chị Hương, một người bán trà đá cho biết.

Mấy ngày nay, lượng khách tới giao dịch mua, bán vàng tăng đột biến, đồng nghĩa với việc mỗi ngày quán nước nhỏ chỉ với một cái làn, cái phích và vài cốc nước của chị Hương cũng kiếm được vài trăm nghìn.
“Bán trà đá thế này, thích nhất là các vị khách ghé vào hàng tôi ngồi vài phút để canh chừng giá vàng. Một là họ đang đắn đo, hai là đang đợi vàng lên giá cao hơn để bán”.

Mệt phờ phạc sau khi bước ra khỏi tiệm vàng, chị Lan Anh (Nguyễn Du, HN) mệt mỏi nói: “đã lường trước được đông khách nên tôi đi bộ từ nhà ra, may mà không phải vất vả đi gửi xe. Nhưng chen lấn để mua được vàng khiến tôi cũng suýt xỉu.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xiaomi ra mắt kem "Pro" và kem "Max": Nghe tưởng flagship mới, hóa ra... kem ốc quế căng tin, nhưng bạn có tiền cũng chẳng mua được!
Xiaomi vừa tung ra "sản phẩm mới" tại Hội nghị Giá trị quan 2026 nội bộ với 3 phiên bản đặt tên theo đúng phong cách ra mắt smartphone. Nhân viên xếp hàng mua, hết sạch trước khi nhiều người kịp xem slide.
-
OpenAI từng đặt tên bí danh cho model AI của mình theo đúng thứ mà nó không làm được