Tưởng yêu được gái xinh, “vồ” ngay gái “ẩm”

Quỳnh Anh ,  

Mới yêu nhau được chưa đầy một tháng nhưng anh Thành (Q.3 - TP.HCM) phải "bỏ của chạy lấy người" bởi cô người yêu Thành vừa cưa đổ "tưởng hay ho hóa ra hâm dở".

Phát ngốt vì người yêu "trên trời"

Mới yêu nhau được chưa đầy một tháng nhưng anh Thành (Q.3 - TP.HCM) phải "bỏ của chạy lấy người" bởi cô người yêu Thành vừa cưa đổ "tưởng hay ho hóa ra hâm dở". Chuyện là Hằng - bạn gái của anh Thành vốn là cô nàng xinh xắn, dáng dấp thuộc hàng chân dài khiến các chàng mê mẩn. Một tháng theo đuổi, đủ chiêu trò, kịch bản thay đổi lên xuống cuối cùng anh Thành là người giành được trái tim của Hằng.

Thế nhưng tuần thứ nhất trôi qua, mặc dù vẫn còn trong trạng thái lâng lâng vì "cưa đổ được cô nàng trong mơ" thì anh Thành đã bắt đầu "vỡ mộng". "Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Chỉ nói riêng về khoản hiền lành, nhẹ nhàng và ngoan ngoãn thì không thể chê vào đâu. Mỗi tội, tôi nói gì cô ấy cũng mắt nai tròn ngơ ngác 'ôi thế à', 'Ô hay nhỉ', 'Vậy hả anh? Không tin được'... Câu cửa miệng của cô ấy lúc nào cũng ố - á - à như một người từ trên trời rơi xuống, cái gì cũng hốt hoảng, ngạc nhiên", anh Thành kể.

Chuyện thành "tan tành mây khói" khi chỉ còn vài hôm nữa là đúng tròn một tháng yêu nhau, anh Thành đang chuẩn bị quà cáp tặng cho "tình yêu nhỏ bé" thì Hằng khiến anh có bao nhiêu hy vọng thì tan tành bấy nhiêu: "Đúng là có chết đi sống lại tôi cũng không tưởng tượng nổi ra cái cảnh tượng ấy. Hẹn đón cô ấy buổi tối, nhưng do công việc đột xuất nên tôi đến muộn. Đành rằng là giận, nhưng vừa nghe tôi dỗ dành là cô ấy ngồi bệt xuống đất, chân giãy giụa ăn vạ hệt như đứa trẻ lên ba. Rồi cô ấy vừa khóc nấc, vừa lôi hàng tỉ ví dụ kiểu như trẻ con chơi đồ hàng để mè nheo...", anh Thành kết thúc câu chuyện của mình bằng cái thở dài thườn thượt, ngán ngẩm.

Hay như trường hợp của anh Tân (Giảng Võ - Hà Nội), cũng vật vã, đau khổ vì cô người yêu "ất ơ", sống lúc nào cũng như trong thế giới cổ tích. "Hỡi ơi! Sống giữa thời đại tên lửa mà lúc nào cô ấy cũng 'anh ơi mẹ em bảo'; 'anh ơi trong sách nói' hoặc 'anh ơi thế là không tốt đâu nhỉ'... Tôi không nói là cô ấy phải thực dụng thế nọ, thế kia, nhưng sống kiểu ảo mộng, trên trời thế thì làm sao... lớn nổi để mà làm vợ, làm mẹ", anh Tân sầu não than.

Và kết cục cho cuộc tình "chiều đủ chiêu, nịnh đủ hướng" của anh Tân là quyết định chia tay cô người yêu "sống trên mây" sau 2 năm: Nói thực, lúc cô ấy khóc lóc, tôi cũng không đành lòng nhưng cuộc sống hôn nhân không phải thế giới màu hồng của riêng cô ấy. Tôi đã cố chờ đợi để cô ấy đổi thay nhưng không có gì khác cả, chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai!", anh Tân chia sẻ.
 

Người yêu "ẩm", bỏ thì thương...

Nhìn bên ngoài, ai cũng khen anh Mạnh (Hoàng Quốc Việt - Hà Nội) là người may mắn vì có được cô người yêu vừa xinh xắn lại nhỏ nhẹ. Thế nhưng, không ai biết rằng anh Mạnh đang phải nhăn mặt, nheo mày vì Thủy - cô người yêu "có mơ cũng không được" ấy. Đã không ít lần anh Mạnh "bấm bụng", tiết chế để không phải nổi nóng mỗi khi "cơn ẩm" của cô nàng lên.

Gần đây nhất, trong lúc 2 người đi chơi, Thủy kêu đau đầu. Sau khi hai người ăn uống xong xuôi, trên đường về, anh tạt vào hiệu thuốc bảo Thủy mua thuốc để uống. Sau một hồi chọn lựa, "kêu hết loại thuốc này đến loại thuốc khác đến mức chị dược sỹ phải cáu thì cô ấy vẫn không thể chọn được loại thuốc như... mẹ cô ấy vẫn cho uống", anh Mạnh cho biết.

Không chỉ thế, mỗi lần gặp Mạnh, Thủy đều có một câu chuyện làm quà theo kiểu "không thể lẫn với người khác" đó là xin anh tư vấn: "Anh ơi, hôm nay đầu em có vẻ bẩn nhưng vẫn không biết có nên gội hay không?!". Nhà Mạnh vốn là gia đình công chức bình thường nhưng Thủy thì luôn miệng khoe với bạn bè: "Anh ấy đi làm bằng xe... đi chơi bằng xe..., nhà anh ấy ở mặt phố, to lắm..." rồi buộc anh phải gật đầu tán thưởng.
 
"Cũng sợ cô ấy lắm rồi nhưng bỏ thì sợ cô ấy không sống nổi. Cô ấy từng bảo với mình rằng 'tâm hồn cô ấy mong manh, nếu mình mà chia tay là cô ấy đi tu hoặc chết. Đúng là họa vô đơn chí. Giờ lấy cũng khổ mà không lấy cũng chẳng xong", anh Mạnh nói.
 
Cũng trong tình huống "khó đỡ" như anh Mạnh, anh Tuấn (Gia Lâm - Hà Nội) chia tay cũng không được mà cưới cũng không xong vì: "Cô nàng ấy còn không có trí khôn bằng đứa cháu gái 13 tuổi của tôi". Chuyện là anh Tuấn quen Vân trong một đám cưới của người bạn. Thấy cô nàng xinh xắn, anh làm quen, rồi quen và yêu nhau. Nhưng cũng sau một thời gian, anh phát hiện cô nàng xinh đẹp ấy có vấn đề về nhận thức. "Đụng cái là giận, nói, giải thích kiểu gì cũng không hiểu. Cứ ngây ngây, thơ thơ. Làm rối tung mọi chuyện là sở trường của cô nàng", anh Tuấn chia sẻ.
 
Hỏi về việc sao không kiếm cớ chia tay đi cho đỡ mệt mỏi thì anh Tuấn than: "Không phải là tôi không nghĩ đến, nhưng mọi chuyện bất thành. Hôm nào gặp nhau, cô ấy cũng 'Anh không được bỏ em đâu đấy...' rồi lại ăn nói lằng nhằng. Tôi không đến gặp thì cô ấy tìm đến nhà tôi, khóc nỉ non với bố mẹ tôi... Giờ thì đúng là tôi chịu chết rồi..." và coi như chuyện đã rồi!
Tags:

NỔI BẬT TRANG CHỦ