Tuyết rơi dày kỷ lục ở Iceland, biến nơi đây thành một vương quốc băng giá vô cùng lãng mạn
Nữ hoàng băng giá Elsa hẳn sẽ rất thích nơi này.
- Hành trình nguy hiểm của tài xế xe tải vùng Siberia đầy băng tuyết và giá lạnh
- Trung Quốc và kế hoạch "điều khiển thời tiết" trị giá 168 triệu USD, làm mưa và tuyết nhân tạo trên vùng đất có diện tích gấp 2 lần nước Pháp
- Nữ nhiếp ảnh gia lặn lội lên Bắc cực chụp ảnh gấu trắng và tuyết nhưng buồn thay, chẳng có tuyết, chỉ còn lại những hình ảnh này
Iceland, đảo quốc mà từ “băng giá” đã có ngay ở trong tên gọi của nó, trong những ngày gần đây đã gặp phải tình trạng tuyết rơi dày kỷ lục.
Theo BBC, lượng tuyết rơi ở Reykjavik - thủ đô Iceland đã đạt mức đỉnh điểm 51cm vào cuối tuần qua. Đây là mức tuyết cao thứ hai trong lịch sử thành phố này, chỉ kém độ dày 55 cm được ghi nhận được vào tháng 1 năm 1937
Nhiếp ảnh gia Gunnar Freyr Gunnarsson nói rằng khi anh thức dậy thì tuyết đã dày đến hơn 38 cm. Anh cũng đã chụp được những bức ảnh thật sự tuyệt vời trong thời tiết khắc nghiệt đó.

Hai bức ảnh được chụp cùng một địa điểm để bạn đọc có thể mường tượng phần nào mức độ của cơn bão tuyết.

Trong một ngày tươi sáng hơn
Mọi hoạt động ở đây đều được băng tuyết bao phủ.



Nhà thờ Hallgrimskirkja đã là một địa điểm đặc biệt yêu thích của các nhiếp ảnh trong mùa tuyết này.
Băng tuyết xuất hiện ở mọi nơi.
Tham khảo Indy100
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Apple và MCK hợp tác thực hiện album trailer 360 độ quay bằng 8 chiếc iPhone 17 Pro
Album trailer "HVL" của MCK được thực hiện bằng 8 chiếc iPhone 17 Pro gắn trên rig chuyên dụng, đồng bộ qua genlock để tạo trải nghiệm 360 độ tương tác - lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt hợp tác quy mô này cùng Apple.
-
Bí mật đằng sau album trailer "HVL" của MCK: 8 chiếc iPhone 17 Pro và kỹ thuật quay 360 độ “thế giới chưa ai từng làm”