Tuyết tiếp tục rơi dày ở Sa Pa, du khách "cạo" tuyết trên xe tải chụp ảnh
20h tối 16/12, tại thị trấn Sa Pa, tuyết tiếp tục rơi trắng xóa trời. Lượng khách du lịch vẫn ào ào đổ về, giá phòng bắt đầu tăng cao và khan hiếm.
Lượng khách du lịch về Sa Pa tăng đột biến trong hai ngày 15, 16/12 khiến giá nhà nghỉ, khách sạn ở đây cũng bị đội lên 10%. Nhiều nơi, đã có hiện tượng hết phòng nghỉ. Dù vậy, du khách bốn phương vẫn không hề khó chịu mà vui vẻ, thoải mái hòa mình vào trong vẻ đẹp lãng mạn, lung linh của Sa Pa.
20h ngày 16/12, đợt tuyết thứ hai rơi tại thị trấn Sa Pa.
Rất nhiều người dân vui mừng ùa ra đường đón đợt tuyết thứ hai này.
Tuyết giăng trắng xóa trời, vương trên nóc xe ô tô.
Người phụ nữ này thích thú mang vài mảnh tuyết đóng băng về nhà.
Rất nhiều khách du lịch đổ về Sa Pa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên trong những ngày này.
Một cô gái chụp ảnh kỷ niệm trên chiếc xe tải với lớp tuyết phủ dày trên thùng xe.
Anh chàng này vui vẻ nếm thử hương vị ngọt lành của tuyết.
Chiếc xe tải với lớp tuyết phủ là background ưa thích của nhiều du khách.
Dù trời rất lạnh nhưng mọi người vẫn vui vẻ chơi đùa trong lớp tuyết dày.
Em bé má đỏ hây hây vì trời lạnh đang chơi đùa với tuyết.
Hai mẹ con vui vẻ nặn người tuyết.
Một anh chàng nghịch ngợm viên tuyết thành quả cầu để đùa vui cùng bạn.
Cặp tình nhân lãng mạn sóng vai nhau dưới trời tuyết.
Anh chàng khéo tay này đã nặn tuyết thành một trái tim đáng yêu để pose ảnh.
Sau khi vui đùa trong tuyết, mọi người quây quần bên bếp than hồng sưởi ấm.
Những quán nướng thế này là lựa chọn không tồi để ghé qua sau khi vui đùa trong trời tuyết lạnh giá.
Còn gì thích thú hơn khi ngồi hơ tay bên bếp lửa...
...Và thưởng thức những món nướng đặc sản của Sa Pa trong trời tuyết lãng đãng.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đây là chiếc MacBook Pro chạy xé gió nhất mà tôi từng thấy
MacBook Pro M5 Max 2026 cho thấy bước tiến rõ rệt về hiệu năng với kiến trúc CPU mới, SSD tốc độ “khó tin” và khả năng xử lý AI on-device ấn tượng nhờ Neural Engine.
-
Anthropic có một AI mạnh đến mức không dám công khai: từng trốn khỏi sandbox, tự xóa dấu vết, tự tìm lỗ hổng 27 năm tuổi