U23 Việt Nam thua trận, Tuấn Hưng tuyên bố thực hiện đúng lời thề "cạo đầu"
Sau trận U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan, hình ảnh ca sỹ Tuấn Hưng với cái đầu "bóng loáng" đã tràn ngập mạng xã hội.

“Hãy chiến thắng U23 Thái Lan để mang lại niềm hân hoan và thêm niềm tin cho người hâm mộ. Hơn mọi lúc . Đây chính là thời điểm đẹp nhất để "phủ đầu" người Thái, dạy cho Kiatisak 1 bài học về thói ngạo mạn. Bóng đá Việt Nam giờ đã khác quá xa so vơi thời Anh Sak ở HAGL rồi. Cứ chờ đấy. Nếu Việt Nam thua Thái tôi sẽ cạo trọc đầu”, Tuấn Hưng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình.

Dòng trạng thái chia sẻ này của anh nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè với hơn 45 nghìn lượt thích, hàng trăm chia sẻ và bình luận. Nhiều fan hâm mộ tỏ ra thích thú với sự đặt cược liều lĩnh của nam ca sĩ bằng cách dành niềm hy vọng của mình với đội tuyển U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, không ít người lại tỏ ra lo ngại với lời tuyên bố này của Tuấn Hưng.
Chưa biết nam ca sĩ Tuấn Hưng đã cạo trọc đầu chưa nhưng khi trận đầu còn chưa kết thúc, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chế ảnh ca sĩ này với quả đầu trọc lóc.
Và điều không mong đợi đã đến, đội U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan với tỉ số 1 – 3.


Tuyên bố "sẽ cạo trọc nếu U23 Việt Nam thua" của ca sĩ Tuấn Hưng thậm chí còn vươn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trên rất nhiều group chuyên về thể thao Đông Nam Á, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau thông điệp của ca sĩ điển trai Hà Thành.
Không chỉ các fan Việt Nam, nhiều CĐV đến từ Lào, Indonesia và tất nhiên là Thái Lan, cũng đang rất háo hức chờ đến khoảnh khắc Tuấn Hưng thực hiện lời hứa.

Các fan nước ngoài cũng rất háo hức chờ đợi đến thời điểm Tuấn Hưng xuống tóc.
Gần như ngay lập tức, chàng ca sỹ Hà Thành cũng chia sẻ dòng status khẳng định anh sẽ quay lại toàn bộ cảnh cắt tóc.

Ca sĩ Tuấn Hưng khẳng định sẽ quay lại toàn bộ cảnh cắt tóc và còn hài hước rằng "có thể sẽ không ngon giai như trước"
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đã đến lúc “cai” phần mềm lậu
Từ Photoshop, Lightroom cho tới game và YouTube, người dùng giờ đã có quá nhiều lựa chọn hợp pháp, rẻ và đủ mạnh để dần từ bỏ thói quen dùng “đồ lậu”.
-
Cựu kỹ sư NASA tuyên bố tạo ra nguồn điện “gần như vô tận” từ chân không lượng tử, bán ra từ năm 2028