Văn Mai Hương hạnh phúc khi nói về Lê Hiếu

Tử Dương,  

Có lẽ đây là lần đầu tiên Á quân Vietnam Idol 2010 Văn Mai Hương chia sẻ về một nửa đáng yêu của mình.

Anh Hiếu rất thích đi dạo, anh ấy từng bật mí mấy hôm rảnh rỗi có thể đi từ sáng tới tối cho chân mỏi rã rời mới về. Đi bộ bao gồm cả việc ghé vào những nhà sách, nơi bán đồ lưu niệm… và kết quả là đôi khi cũng tậu được những món hay ho lắm.

Ngày xưa mấy món bún chả, bún ốc, bún riêu cua…anh Hiếu không biết ăn, nói chung rất kén ăn. Bố mẹ anh Hiếu kể lại hồi bé muốn cho anh Hiếu ăn phải bế đi từ đầu phố đến cuối phố. Nhưng từ ngày vào Sài Gòn tự lập, do phải sống một mình, anh Hiếu phải tập ăn hết các món, những ngày đầu phải cố ăn cho bằng hết, dần dần cũng quen và bây giờ thì…chơi tuốt. Món anh Hiếu kết nhất là thịt gà mẹ nấu, tất tần tật những món liên quan đến gà như gà luộc, gà rang, gà rán.

Cặp đôi kim đồng ngọc nữ của Vpop Lê Hiếu & Văn Mai Hương

Anh Hiếu khóc nhè duy nhất là ngày chị gái đi lấy chồng, chẳng bù với ngày bé anh ấy đanh đá hay bắt nạt chị, chị toàn khóc. Anh Hiếu kể chị thương anh lắm, mỗi lần đòi mua gì mà chị không cho, anh Hiếu chỉ cần ngồi buồn một góc, giận dỗi, y như rằng chị sẽ dẫn đi mua.

Anh Hiếu đánh đàn piano cực kì hay vì được học từ năm lớp 1 đến lớp 11, 10 năm cơ mà, lâu lâu vào những quán café vắng vẻ mà có đàn piano anh ấy sẽ chơi một bài đó.

Lê Hiếu đánh piano cực kỳ hay đấy nhé!

Vì hồi đi học bị cận nặng, suốt ngày bạn bè chọc là đít chai, nên năm 2003 anh Hiếu đã mổ mắt (cười lớn)

Anh Hiếu cũng yêu động vật lắm, ngày mới vào Sài Gòn lập nghiệp, buồn vì không có bạn, thế là anh Hiếu quyết định…nuôi một chú chó giống Đức gần 1 năm. Nhưng khổ nỗi là con chó ngày càng lớn mà nhà thì vẫn bé, nó lại ăn nhiều ngang với…chủ, nên đành “gạt nước mắt” đem nó về quê. Nghe anh kể có lần nó ốm, phải đưa nó đi truyền nước biển 20 ngày liên tục, thương lắm…

Lê Hiếu cực yêu động vật và đã từng mổ mắt

NỔI BẬT TRANG CHỦ