Vẻ đáng yêu của con gái 2 tuổi nhà Mạnh Quân - tình đầu Bảo Thanh trong "Về nhà đi con"
Có vẻ như, cô con gái 2 tuổi của Mạnh Quân được thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.
- Hậu “Về nhà đi con”, Bảo Hân trải lòng về tin đồn giới tính cũng như “tình cảm đặc biệt” dành cho Doãn Quốc Đam
- Mạnh Quân - tình đầu của Bảo Thanh trong "Về nhà đi con": Hot boy từng làm điên đảo giới trẻ Hà Thành có tổ ấm hạnh phúc ai cũng ghen tị
- "Về nhà đi con" thành công rực rỡ, dàn diễn viên đua nhau khoe tài sản mới tậu, khủng nhất là của Quốc Trường
Mới đây, nam diễn viên Mạnh Quân vừa khoe lên trang cá nhân của mình tấm hình chụp cùng con gái 2 tuổi siêu đáng yêu kèm dòng chú thích: "Chả là em nó vừa mới tậu được con xế mới các bác ạ".

Trong bức hình, bé Pi (con gái Mạnh Quân) để tóc xoăn, buộc 2 bên và nở nụ cười thiên thần vô cùng dễ thương khi chụp cạnh bố. Ngay sau khi đăng tải, bức hình 2 bố con "Quắt đại ca" nhanh chóng thu hút đông đảo lượt yêu thích từ cư dân mạng. Con gái Mạnh Quân được nhận xét là thừa hưởng rất nhiều nét đẹp giống bố và được dự đoán sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai không xa.

Mạnh Quân sinh năm 1988 tại Hà Nội. Nam diễn viên bén duyên với nghệ thuật năm 19 tuổi với vai Tuấn trong bộ phim sitcom "Nhật ký Vàng Anh". Phong cách của anh lúc đó gắn liền với hình ảnh hot boy học đường điển trai, tinh nghịch.
Năm 2017, anh quyết định kết hôn với người bạn gái xinh đẹp tại Hà Nội. Đám cưới của anh được tổ chức riêng tư, không ồn ào, hào nhoáng, chỉ có gia đình và những người bạn thân thiết.

Đầu tháng 5/2017, Mạnh Quân và bà xã đã chào đón con gái đầu lòng, "tiểu công chúa" được vợ chồng anh gọi thân mật là Pi. Cô bé sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, xinh xắn và vô cùng đáng yêu ở tuổi lên 2.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
9 giây thảm hoạ: AI agent tự xóa sổ toàn bộ hệ thống của một startup
Sự cố tại PocketOS không phải lỗi của một phần mềm duy nhất - mà là hệ quả của nhiều lớp thiếu sót xếp chồng lên nhau, khi AI được trao quyền hành động mà không có đủ hàng rào kiểm soát.
-
Tin đồn lan truyền suốt nhiều năm rằng Tử Cấm Thành của Trung Quốc sử dụng tới 600.000 tấn máu lợn mỗi năm để “trừ tà” cuối cùng đã được làm sáng tỏ