"Về nhà đi con": Bố Bảo gây hoang mang khi gợi ý con trai làm Dương... có bầu
Lời động viên con trai "Máu lên!" của Quốc trong tập 52 "Về nhà đi con" khiến khán giả phải ôm bụng cười.
- Đỉnh cao tuyệt tình trong "Về nhà đi con": Vũ vừa đong đưa tiểu tam vừa tuyên bố không quan tâm nếu Thư có yêu mình
- "Về nhà đi con": Giữa làn sóng phẫn nộ vì Vũ, "Xính Lao" Bảo Thanh đăng ảnh bụng to, hé lộ những đêm ôm gối khóc một mình
- "Về nhà đi con" tập 52: Vũ bắt đầu "nổi hứng" trước tiểu tam, về nhà dằn mặt vợ cực gắt
- Bị than thở trong "Về nhà đi con", Ánh Dương - Bảo Hân chuyển sang đóng phim... Người Nhện
Đoạn preview tập 52 Về nhà đi con khiến khán giả vừa sôi máu với nhân vật Vũ, lại vừa buồn cười vì nhân vật Quốc. Trong tập này, Quốc đã cho con trai Bảo những lời khuyên mà có lẽ trần đời chẳng có ông bố nào dám khuyên con. Anh nói thế này: "Bố bảo này, là đàn ông phải mạnh mẽ lên, không quan tâm tới thiên hạ, dù thiên hạ ấy có là ai, kể cả là bố hay bất kể một người đàn ông nào khác! Nếu mà yêu Dương ấy, thôi thì... đằng nào bố cũng là ông bố sớm rồi, làm ông nội sớm một tí cũng chả làm sao cả, máu lên!".



Lời khuyên của Quốc dành cho Bảo khiến nhiều khán giả thích thú đặt nghi vấn, phải chăng vì quá phiền hà với tình yêu "bọ xít" của Dương mà Quốc lại động viên con trai tiến tới nhanh như thế để mình "rảnh nợ" hay sao?
Ở một diễn biến khác, cũng trong tập này, Huệ đã kể với Quốc rằng: "Bảo nó nhờ tôi điều tra xem bạn gái của anh là ai?". Đáp lại, Quốc phân bua: "Tôi chỉ nói thế để cô bé Dương đỡ tơ tưởng về tôi thôi!". "Thì tôi vẫn biết là như thế, nhưng tôi vẫn phải hỏi anh để xem tôi nên trả lời Bảo thế nào?" - Huệ tiếp thì Quốc hỏi lại cô: "Thế theo cô, tôi phải trả lời như thế nào?".


Để miêu tả đúng nhất về cảnh đối thoại của Huệ với Quốc, xin được trích lời một khán giả bình luận: "Không hiểu tại sao cứ xem hai người này nói chuyện với nhau lại thấy thính bay rợp trời!".
Tập 52 Về nhà đi con sẽ lên sóng VTV1 vào tối nay.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Phó chủ tịch NVIDIA thừa nhận: Chi phí cho AI vượt xa chi phí lương nhân viên tại NVIDIA
Thế những trong tương lai vài năm tới, AI sẽ vượt trội hoàn toàn so với con người về mức độ chi phí và trở nên "rẻ hơn cả rẻ".
-
Microsoft tuyên bố 16GB RAM chỉ là mức tối thiểu, 32GB mới là tiêu chuẩn "không cần lo nghĩ"