"Về nhà đi con": "Đen như cuốc" là có thật, Quốc ê chề khi bị Huệ phát hiện đứng sau làm... "Shark"
Trong tập 79 "Về nhà đi con", Huệ điêu đứng khi phát hiện mình bị gài vào chương trình "Shark Tank" mà không hề hay biết.
- "Về nhà đi con" tập 80: Fan tò mò phát điên vì câu hỏi lấp lửng Thư dành cho Vũ sau ly hôn
- "Về nhà đi con": Thư khóc ngất vì Vũ bỏ đi, khán giả "vật vã" xem cảnh bố Sơn hỏi Vũ có yêu con gái mình
- "Về nhà đi con": Dân mạng xôn xao với cảnh bố Luật chỉ tập thoại trong hậu trường mà khóc ướt hết khăn giấy
- "Về nhà đi con": Tình tiết phim đảo chiều, lộ đoạn kết Vũ quỳ xuống cầu hôn Thư bằng bó hoa dại?
- "Về nhà đi con" tập 79: Ông Sơn òa khóc nhận sai sau khi biết sự thật về Nhã
Bên cạnh những diễn biến hấp dẫn của cặp Thư - Vũ thì trong tập 79 Về nhà đi con, câu chuyện Huệ - Quốc cũng gay cấn đỉnh điểm khi Huệ bất ngờ phát hiện ra việc mình bị gài tham gia "Shark Tank".
Chuyện là ở tập này, Huệ đã đến công ty tìm Quốc để trả cho anh số tiền viện phí hôm trước. Nhưng vì Quốc bận họp nên cô đành ngồi đợi bên ngoài.
Nào ngờ trong lúc Huệ ngồi đợi ở đây, Quốc và bạn mình - cũng là người đã giúp anh mạo danh, giúp đỡ Huệ rót vốn đầu tư cho quán trà lại xuất hiện cùng nhau. Không hề biết đến sự có mặt của Huệ, Quốc và bạn thoải mái cười đùa, nói chuyện về cô. Cũng vì thế, toàn bộ câu chuyện Quốc nhờ người bạn này giả danh ông chủ mặt bằng đã bị lộ.


Về phía Huệ, khi biết chuyện, chẳng cần biết rằng Quốc đã dụng công vì mình thế nào, lúc này, cô chỉ cảm thấy mình bị lừa dối, bị mang ra làm trò đùa. Nước mắt lưng tròng, cô nói với Quốc rằng: "Tôi không cần anh thương hại".
Để ví von, có thể thấy trường hợp này giống như Huệ bị gài tham gia chương trình... Shark Tank vậy. Rõ là cô chưa từng kêu gọi đầu tư cũng như trình bày kế hoạch start up, nhưng lại được "Shark" Quốc bí mật rót vốn từ đầu đến cuối.


Với bản tính của Huệ, việc cô cảm thấy bị xúc phạm cũng là lẽ tự nhiên. Sau cuộc hôn nhân thất bại, Huệ thực sự muốn làm lại cuộc đời, đi lên bằng chính hai bàn tay mình. Nhưng Quốc lại mạo danh nhà đầu tư để âm thầm đứng sau giúp đỡ cô. Nếu Quốc không có tình cảm với Huệ, mà chỉ là một nhà đầu tư đơn thuần cảm thấy có thể kiếm lời từ dự án kinh doanh của cô, thì có lẽ Huệ đã không nặng lòng đến thế.
Nhưng chính bởi Quốc có tình cảm với Huệ, nên nó đã khiến cô cảm thấy không thoải mái, như thể mình đang lợi dụng tình cảm của người khác để kiếm tiền vậy. Cách thể hiện của Quốc hiện tại cũng không đủ sức thuyết phục Huệ rằng anh đầu tư cho cô với cái "tâm" trong sáng. Huệ cảm thấy mình không được tôn trọng, mang ra làm trò đùa cũng có cái lý của Huệ.
Nói tóm lại, khán giả không nên quá trách Huệ, càng không nên trách Quốc, có trách thì chỉ trách Quốc quá... "đen" nên mới bị phát hiện. Người ta còn nói đùa rằng, có khi câu ví von "đen như cuốc" lại có nguồn gốc từ Về nhà đi con cũng nên!
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty startup "sa thải" AI, thuê hẳn 2 lập trình viên để trả lương cho rẻ
Trong khi cả thế giới lo ngại AI sẽ cướp đi việc làm, một startup bất ngờ gây sốt khi quyết định "sa thải" AI để quay lại thuê lập trình viên bằng xương bằng thịt. Khi hóa đơn API và phí token vượt xa quỹ lương, liệu con người có đang thắng thế trong bài toán tối ưu chi phí?
-
Người dùng bình chọn công nghệ “thiếu là khó chịu nhất" tại Better List 2026: Pin và sạc nhanh đứng đầu, AI bám sát phía sau