"Về nhà đi con" tập 73: Vũ cuồng ghen khi Dũng nhận làm bố nuôi của Bon, đã vậy Thư lại còn “buông lời cay đắng”
Trong preview tập 73 "Về nhà đi con", Vũ ngày càng ghen tuông với mối quan hệ của Thư - Dũng.
- "Về nhà đi con": Hài hước khoảnh khắc Vũ nhớ vợ, mon men chạm vào Thư, cười phớ lớ nghe chuyện Nhã bị đánh ghen
- Hóa ra đây là lý do khiến Khải "Về nhà đi con" ra tù sớm
- "Về nhà đi con": Ngã ngửa với cách Vũ - Nhã lưu tên nhau trong điện thoại
- "Về nhà đi con" tập 72: Khải chính thức ra tù, có lẽ nào đến để đón... Nhã?
- "Về nhà đi con": Buồn phát khóc xem cảnh Thư - Vũ quyết định ly hôn, nhưng fan lại muốn vỗ tay vì câu nói của Dũng
Tập 72 Về nhà đi con đã chứng kiến Vũ bắt đầu phải trả giá cho hành động ngoại tình của mình. Anh càng ngày càng nhận ra mình yêu Thư và nhớ nhung hai mẹ con cô khi Thư về nhà ngoại.
Ở preview tập 73 mới được tung ra, khán giả lại càng hả hê hơn khi chứng kiến cơn ghen tuông của Vũ trước sự thân mật của Thư - Dũng.

Với bối cảnh trên xe hơi, Vũ đang chở mẹ con Thư cùng Dũng ngồi phía sau. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi mình thì lái xe còn đằng sau Thư - Dũng thoải mái nói chuyện ngọt ngào. Thư bảo: "Mẹ con em có chuyện toàn được anh Dũng đưa đi, may thế Bon nhỉ!". Dũng đáp: "Chuyện, bố nuôi không đưa con đi thì đưa ai, Bon nhỉ!".

Nghe vậy, Vũ ở phía trước tức tối hỏi: "Mày là bố nuôi hồi nào sao tao chả biết nhỉ?". Dũng cũng không ngần ngại nói với cu Bon: "Bố nuôi lâu rồi con nhỉ, con không nhận bố à?". Nghe vậy, Thư trả lời thay con: "Bon nhận chứ, nhận khẩn trương Bon nhỉ?".


Nghĩ cũng tội cho Vũ, vợ đẹp con khôn không biết trân trọng, bây giờ lại lo ngay ngáy chuyện bạn thân chuẩn bị "hôi của" đến nơi. Hoàn cảnh của Vũ, dùng câu của mẹ Giang để nhận định là hợp lý nhất: "Mất bò mới lo làm chuồng!".
Đón xem tập 73 Về nhà đi con lên sóng VTV1 tối mai (25/7).
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Phó chủ tịch NVIDIA thừa nhận: Chi phí cho AI vượt xa chi phí lương nhân viên tại NVIDIA
Thế những trong tương lai vài năm tới, AI sẽ vượt trội hoàn toàn so với con người về mức độ chi phí và trở nên "rẻ hơn cả rẻ".
-
Microsoft tuyên bố 16GB RAM chỉ là mức tối thiểu, 32GB mới là tiêu chuẩn "không cần lo nghĩ"