Về Tây Hồ xem vườn cúc họa mi đẹp nao lòng
Một mùa cúc họa mi nữa lại về trên phố phường Hà Nội. Loài hoa tinh khôi báo hiệu đông về này được trồng chủ yếu tại Quảng An, Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Để có được những đóa cúc họa mi làm say lòng người, những người nông dân ở đây phải rất dày công chăm bón. Cúc họa mi được trồng xen canh bên dưới các gốc cây đào cùng với hoa loa kèn. Thời kỳ sinh trưởng chính của cây là vào mùa hè, bởi vậy phải đều đặn tưới cây mỗi ngày vào sáng sớm và chiều muộn để cho cây đủ nước. Thân cây mềm, dễ gãy nên phải đan dây xung quanh để cúc khỏi đổ.
Cùng với những cơn gió se sắt, cúc họa mi xuất hiện trên phố phường
Hà Nội báo hiệu một mùa đông nữa lại về.
Những bông cúc họa mi nhỏ xinh, trắng muốt chụm vào nhau, rung rinh trong gió
đã trở thành một nét chấm phá không thể thiếu của thời khắc giao mùa Thu - Đông ở Hà Nội.
Cúc họa mi được trồng chủ yếu ở Quảng An, Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội),
xen canh dưới các gốc cây đào.
Tháng 11, vườn đào Quảng An ngợp sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi.
Chẳng cần rực rỡ, kiêu sa, cúc họa mi cũng khiến người ta say đắm vì vẻ thuần khiết, giản dị của nó.
Người dân ở đây cẩn thận chăng dây để cây cúc họa mi khỏi gãy, đổ.
Cúc họa mi được thu hoạch rồi chủ yếu đem tới bán buôn tại chợ hoa Quảng An.
Chị Quyên, 42 tuổi, đang cắt cúc họa mi chuẩn bị đem bán vào sáng ngày hôm sau.
Anh Tuấn - chồng chị Quyên ôm những bó cúc họa mi lớn về nhà.
Mỗi ngày vào buổi chiều, anh chị đều ra vườn cắt cúc để đem ra chợ hoa
Quảng An bán vào 3 giờ sáng hôm sau.
Người phụ nữ này đang cẩn thận chia số cúc cắt được thành từng bó.
Lạt tre được dùng để bó cúc họa mi. Thường một bó to được rao bán với
giá 50 ngàn đồng, bó nhỏ được bán với giá 25 ngàn đồng.
Người đàn ông này năm nào cũng lên tận vườn, mua ba gốc cúc họa mi về trồng tại nhà.
Những người nông dân nơi đây đã miệt mài dày công chăm bón từng rặng cúc suốt mấy tháng trời.
Và cuối cùng đã đến ngày hưởng thành quả.
Những chiếc nón lá lấp ló sau khóm cúc họa mi tạo nên một hình ảnh bình dị
rất đỗi thân thương của làng quê Việt.
Một người phụ nữ buộc những bó cúc họa mi lên xe đạp để chở đi bán.
Những chiếc xe chở cúc họa mi đã trở thành nét đẹp bình yên quen thuộc
của thời khắc giao mùa tại Hà Nội.
Vẻ đẹp của hoa cúc làm sáng cả phố phường
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xperia 1 VIII lộ ảnh toàn thân: Vẫn "mất chất" nhưng đỡ xấu hơn tin đồn cũ, giữ lại 2 tính năng khó kiếm thời nay
Thay đổi hình dáng chưa đủ, Xperia 1 VIII sẽ nâng cấp cả số "chấm" cho bộ 3 camera, ngoài ra có thể vẫn giữ lại viền màn hình dày ở trên và dưới, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng tới.
-
Từ EarPods đến AirPods: Hành trình biến món phụ kiện "theo hộp" đến đế chế âm thanh tỷ đô của Apple