Mới đây nhà làm phim Danny Cooke đã giới thiệu một đoạn phim phóng sự về thành phố Chernobyl sau thảm họa hạt nhân 28 năm trước, điều thú vị là đoạn phim này được quay từ máy bay không người lái.
Mới đây nhà làm phim Danny Cooke đã giới thiệu một đoạn phim phóng sự về thành phố Chernobyl sau thảm họa hạt nhân 28 năm trước, đoạn phim có tên "Postcards from Pripyat, Chernobyl". Đây là sự kết hợp giữa cách làm phim truyền thống và những hình ảnh được quay bởi máy bay không người lái. Những cảnh quay từ trên cao mang lại những hình ảnh ấn tượng về thành phố bỏ hoang này, mà chúng ta chưa bao giờ được thấy trước đó.
Cooke cũng cho biết "Khung cảnh nơi đây thật sự bình yên, nhưng vẫn có cái gì đó rất ám ảnh chúng tôi. Thời gian như đứng yên tại nơi đây, chúng ta chỉ còn có thể cảm nhận được những nỗi đau từ quá khứ".
>>[Video] Clip time lapse thú vị của anh chàng cơ khí
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nhờ BIOS do Claude viết, chip Intel Bartlett Lake 12 P-core lần đầu chạy được trên bo mạch Z790 - nhưng vẫn chưa boot hoàn toàn
Lần đầu tiên Core 9 273PQE - chip Bartlett Lake 12 P-core - hiển thị đúng tên trên màn hình POST bo mạch Z790, nhờ firmware tùy chỉnh do Claude viết.
-
Sau nhiều năm bị chê viền dày, Google Pixel 11 cho thấy Google đã "lắng nghe"