Sau khi xem đoạn clip dưới đây, ắt hẳn các bạn sẽ không thể tin được rằng, sản phẩm này được dựng nên từ những bức ảnh 2D cũ kĩ.
Thông thường, khi muốn dựng nên một thước phim về thời điểm quá khứ, chúng ta sẽ cần phải dùng đến sự trợ giúp của công nghệ CGI.

Thế nhưng, những hình ảnh mà các bạn được chứng kiến phía trên đây, lại không phải là sản phẩm của công nghệ CGI. Để dựng nên một thước phim về thành phố New York năm 1931, Alexey Zakharov đã sử dụng những bức ảnh cổ xưa, cắt chúng ra và tỉ mỉ dựng lại chuyển động cho con người, xe cộ, cùng những căn nhà.
Sau khi hoàn thành công đoạn trên, Zakharov mới sử dụng CGI để thêm vào đoạn clip những chi tiết nhỏ như khói bụi, hơi nước, và thời tiết, nhằm tăng thêm tính chân thực cho sản phẩm của mình. Và cuối cùng, kết quả mà anh thu được là một đoạn video hết sức ấn tượng về cuộc sống tại thành phố New York 85 năm trước, dựng từ những bức ảnh 2D "phẳng lì" như ở dưới đây.
Tham khảo Gizmodo
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xiaomi 17 Ultra "vác" cảm biến 1 inch đi so với iPhone 17 Pro Max, kết quả khiến ai cũng phải nghĩ lại về điểm DxOMark
Dù bị DxOMark đánh giá thua iPhone 17 Pro Max chỉ 2 điểm, nhưng thực tế cho thấy Xiaomi 17 Ultra lại chụp đẹp hơn hẳn so với flagship nhà "Táo".
-
Nhờ BIOS do Claude viết, chip Intel Bartlett Lake 12 P-core lần đầu chạy được trên bo mạch Z790 - nhưng vẫn chưa boot hoàn toàn