Viết cho con gái nhân ngày sinh nhật
Chỉ nghĩ cảnh hai chị em con chạy tung tăng, hò hét nô đùa, mà sao mẹ thấy hạnh phúc thế!
Và cũng thật tệ vì vào đúng ngày sinh nhật con mẹ bị sốt cao đên 39 độ, mẹ mệt quá, nên đành phải lùi ngày tổ chức sinh nhật con đến chủ nhật.
Con gái ơi, khi biết có em con trong bụng mẹ, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, mẹ sợ con thiệt thòi, mẹ sợ con tủi thân, mẹ sợ con ghen với em...
Mẹ yêu con nhiều quá, nên mẹ ko thể để con cảm thấy thiếu mẹ... Có em, mẹ càng để ý đến con, càng chăm sóc con hơn, và càng hay nói với con "Mẹ yêu con lắm"
Con yêu em lắm, và ko ghen với em... mẹ rất tự hào về con, thỉnh thoảng con vẫn bảo mẹ "Mẹ cho con bế em một tí" Rồi con ngồi xếp chân hình tròn, dang tay ra để đỡ em, con chưa biết bế em đâu, mẹ đặt em vào tay con, giữ em nằm trên tay con, con ngắm em rất say sưa, và hay nói " Chị yêu em lắm"
Con vẫn hay ôm mặt mẹ, thơm thít mẹ, rồi thì thầm " Con yêu mẹ lắm"
Con có biết là những lúc ấy, mẹ hạnh phúc lắm không???
Sinh nhật con qua rồi, mẹ vẫn bảo với bố, năm sau, sinh nhật Chíp tròn 4 tuổi, cũng là sinh nhật Bin 1 tuổi...
Chỉ nghĩ cảnh hai chị em con chạy tung tăng, hò hét nô đùa, mà sao mẹ thấy hạnh phúc thế.
Em Bin sắp tròn 2 tháng rồi, cũng nhanh lắm phải không con...
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đây là chiếc MacBook Pro chạy xé gió nhất mà tôi từng thấy
MacBook Pro M5 Max 2026 cho thấy bước tiến rõ rệt về hiệu năng với kiến trúc CPU mới, SSD tốc độ “khó tin” và khả năng xử lý AI on-device ấn tượng nhờ Neural Engine.
-
Anthropic có một AI mạnh đến mức không dám công khai: từng trốn khỏi sandbox, tự xóa dấu vết, tự tìm lỗ hổng 27 năm tuổi