Vợ chồng giáo viên mầm non chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng
Đến giờ vào lớp nhưng không thấy giáo viên đến trường, nghi ngờ có việc chẳng lành, cô Hiệu trưởng tìm đến nhà thì phát hiện hai vợ chồng cô giáo tử vong trong tư thế treo cổ.
- Sốc với giáo viên mầm non dùng kim đâm trẻ, mẹ cạo trọc đầu con để kiếm tiền
- Kinh hoàng 5 giáo viên dùng kim đâm lên người trẻ mầm non vì không vâng lời
- Vụ trẻ mầm non bị cô giáo đánh vì tè dầm: "Nhân cách giáo viên có vấn đề!"
- Giáo viên mầm non "tắm" cho trẻ bằng... nước sôi khiến bé gái 3 tuổi bỏng nặng
Theo điều tra, chị Nguyễn Thị Trung Anh (SN 1987, trú Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) là giáo viên tại trường Mầm non thị trấn Thanh Bình (huyện Bù Đốp).
Sáng 15-2, cô Đỗ Thị Tuyết, Hiệu trưởng trường Mầm non chờ mãi không thấy giáo viên đến làm việc nên gọi điện hỏi thăm thì được con chị Anh (5 tuổi) cho biết: “mẹ đang ngủ”.
Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, cô Tuyết cùng một số giáo viên, nhân viên tìm đến nhà thì phát hiện cô Anh và chồng là anh Lê Văn Sơn (SN 1980) tử vong trong tư thế treo cổ.
Hiện, vụ việc đang được điều tra.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Ký hiệu @ đã xuất hiện từ năm 1536, vậy nó được sử dụng để làm gì trước khi có internet?
Dù xuất hiện phổ biến trong kỷ nguyên kỹ thuật số, ký hiệu @ thực chất đã tồn tại từ nhiều thế kỷ trước. Từ những bản thảo viết tay của các tu sĩ cổ đại đến máy đánh chữ, biểu tượng này mang một quá khứ đầy bí ẩn.
-
Hàng loạt nhà khoa học Mỹ liên quan công nghệ hạt nhân và tên lửa mất tích, tử vong bí ẩn