Vợ chồng Kim Kardashian đang túc trực ở bệnh viện, chào đón đứa con thứ 4 nhờ “đẻ thuê”
Vợ chồng Kayne West và Kardashian tham vọng sẽ trở thành "đại gia đình" quyền lực của Hollywood.
- Cô Kim Kardashian bắt chước huyền thoại Audrey Hepburn đạp xe với vòng 3 sai sai và cái kết bất ngờ
- Kim Kardashian gây ấn tượng tại Met Gala với bộ váy ướt át, nhưng khi biết cách cô chật vật để mặc ai cũng thấy... í ẹ
- O ép vòng 1 như muốn nổ tung là thế nào? Hãy nhìn bộ cánh mới nhất của Kim Kardashian thì bạn sẽ rõ
- Kiếm bạc tỷ dễ như Kim Kardashian: Đăng 1 bài lên Instagram, mua được cả siêu xe 16 tỷ
Chiều 9/5, chị gái của Kim "siêu vòng 3" là Kourtney Kardashian là khách mời trên talkshow The Ellen DeGeneres Show cùng với mẹ của mình là bà Kris Jenner. Theo dự kiến trước đó thì Kim và Kourtney Kardashian cũng tham gia chương trình để gây bất ngờ cho mẹ nhưng đến phút chót mọi việc đã thay đổi.

Theo tiết lộ của Kourtney Kardashian thì hiện tại vợ chồng Kim phải tới bệnh viện vì người mang thai hộ đang có dấu hiệu chuyển dạ. Chính vì thế, Kim không thể có mặt tại chương trình như dự kiến trước đó.
Tháng 1/2019, tờ People đăng tin vợ chồng Kim Kardashian đang mong chờ đứa con thứ 4 thông qua phương pháp mang thai hộ. Sau đó, tờ US Weekly trích lời một số nguồn tin và cho biết đứa bé thứ 4 của Kardashian là con trai và dự kiến chào đời vào tháng 5/2019.

Trước đó, vào tháng 8/2018, Kardashian đã đón con gái thứ 3 bằng phương pháp mang thai hộ.
Kim Kardashian và Kanye West kết hôn năm 2014. Trước đó, họ có 3 con là North West, Saint West và Chicago West. Theo tiết lộ, nguyên nhân khiến Kim phải nhờ người mang thai hộ là do cô bị chứng huyết áp cao, tiền sản giật và chứng nhau cài răng lược từ 2 lần sinh nở trước đó.
Nguồn: Dailymail
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đạt tốc độ 8000 MT/s DDR5, RAM Trung Quốc chạm ngưỡng hiệu năng của Samsung và SK Hynix, chuẩn bị bán sang Mỹ
Điều này cũng mở ra hy vọng về một đợt hạ nhiệt về giá RAM, chip nhớ và linh kiện công nghệ trong thời gian tới.
-
Chợ đen Trung Quốc bán API Claude AI rẻ hơn 90% so với hàng thật, tưởng hời nhưng hóa ra người dùng mới là món hàng bị bán