Vợ chồng 'vua' cà phê Trung Nguyên lại ra tòa giải quyết khiếu nại
Sáng nay (14/9) ông Đặng Lê Nguyên Vũ (cùng Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) đã tới tòa theo yêu cầu để giải quyết khiếu nại của bà Lê Hoàng Diệp Thảo
- Báo Trung phân tích nguyên nhân Phạm Băng Băng không thể thoát tội dù "quan hệ rộng, có ông lớn chống lưng"
- "So găng" King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và chuỗi Trung Nguyên Coffee ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng gây dựng
- Báo nước ngoài viết về ‘vụ ly hôn thập kỷ’ của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên
Sáng nay (14/9), TAND TP.HCM tiến hành buổi gặp giữa Tòa và bà Lê Hoàng Diệp Thảo và chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ (cùng Tập đoàn cà phê Trung Nguyên). Mục đích cuộc gặp là giải quyết khiếu nại của bà Thảo.
Trước đó, ngày 5/9, Tòa dự kiến có buổi hòa giải nhằm giải quyết vụ ly hôn do bà Thảo là nguyên đơn. Tuy nhiên buổi hòa giải không diễn ra vì bà Thảo có đơn khiếu nại.
Trong đơn khiếu nại, bà Thảo cho rằng có một số sai phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong quá trình giải quyết ly hôn của vợ chồng bà.
Thẩm phán Nguyễn Văn Xuân đang vào phòng xử - ông Xuân cũng là người bị bà Thảo khiếu nại trên vai trò thẩm phán thụ lý vụ ly hôn. Ảnh: Tân Châu.
Tại buổi gặp sáng nay, có ông Đặng Lê Nguyên Vũ cùng luật sư hai phía.
Trao đổi với Tiền Phong bên lề phòng xử, luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TP.HCM, phía bà Thảo) cho biết: Đây là buổi gặp để giải quyết khiếu nại của bà Thảo, không phải là phiên hòa giải.
“Bà Thảo có ủy quyền cho các luật sư đại diện phần liên quan tài sản, các luật sư đã có mặt, còn phần ly hôn thì buổi gặp này không đặt ra”- Luật sư Phan Trung Hoài cho hay.
Khoảng 9h30, buổi giải quyết khiếu nại vẫn đang diễn ra tại trụ sở TAND TP.HCM, thẩm phán Nguyễn Văn Xuân là người chủ tọa buổi giải quyết khiếu nại này.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Tim Cook rời ghế CEO Apple sau 15 năm, John Ternus tiếp quản từ 1/9
Thông báo được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi Tim Cook lên truyền hình phủ nhận tin đồn rời Apple, giữa lúc công ty đang trong giai đoạn xoay trục chiến lược AI.
-
Anthropic đang trở thành khoảnh khắc iPhone của kỷ nguyên AI: Ngành bảo mật mất 52 tỷ USD, IBM mất 40 tỷ USD, giờ đến lượt phần mềm đồ họa