Vô sinh, có phải lỗi luôn tại vợ?

Kim Ấm,  

Các ông chồng muốn mình lúc nào cũng… đáng kính trong mắt vợ cần phải biết rằng ở đời đàn ông hay đàn bà đều phải biết nhận lỗi.

Không có con là lỗi tại em!

Có gặp những cặp vợ chồng hiếm muộn mới biết rằng trên đời nỗi buồn không có con thật khủng khiếp. Từ những người nghèo cho đến cực giàu có, ai cũng sẵn sàng bỏ tất cả của cải, chi tất cả những niềm vui khác để có được một đứa con. Ấy vậy mà có một nguyên nhân nghe chừng… lãng nhách khiến người ta không thể có con được, chồng không chịu nhận lỗi về mình.

aFamily hạnh phúc được là trang web yêu thích của nhiều người, nhất là chị em phụ nữ đã có gia đình. Cũng tại đây, aFamily nhận được thật nhiều nỗi niềm không biết tỏ cùng ai của chị em, trong đó có nhiều người than rằng hai vợ chồng lấy nhau đã lâu nhưng không có con, có ông chồng thì chẳng chịu đi khám, hoặc có người đi khám rồi thì vẫn không chịu công nhận kết quả từ bác sỹ rằng chính mình là nguyên nhân khiến vợ không thể thụ thai.

Bọn mình lấy nhau đã gần 2 năm nhưng không có con. Phần vì lo nghĩ nhiều hơn, phần vì cũng nghĩ rằng không thụ thai được phần nhiều do phụ nữ nên chủ động đi khám trước. Đúng là mình có vấn đề thật và cũng đã tiến hành chữa trị nhưng rồi vẫn không có kết quả gì”, chị Linh, chuyên viên nhân sự một công ty bảo hiểm cho biết.

Mình thúc anh ấy đi khám mãi nhưng anh ấy bảo anh ấy chẳng bị làm sao cả, có sao thì là do cơ địa của mình thôi. Hết dụ dỗ rồi đến khiêu khích, mình bảo hay là anh sợ không dám khám thế là anh ấy cũng chịu đi bệnh viện. Tuy nhiên, khi cầm kết quả “tinh trùng chỉ còn 75%, không có con nào khỏe” thì anh ấy một mực cho rằng “Kết quả vớ vẩn. Anh chẳng bị làm sao cả”.

Và cuối cùng là trong nỗ lực tuyệt vọng để có con, chỉ có mình chị Linh cố gắng, còn chồng thì vẫn nhởn nhơ bia rượu, không chịu điều trị, “hai người cùng có vấn đề mà chỉ một người cố gắng thì làm sao mình có con được đây?”, chị Linh chán chường than thở.
 

Đàn ông thường không nhận lỗi về mình.

Không thể kể hết những gì aFamily đã ghi nhận được về những cặp vợ chồng hiếm muộn, có những bà vợ thúc chồng không được, hết lần này đến lần khác tự mình đến viện sản để khám nhưng chồng vẫn khăng khăng không chịu chấp nhận sự thực là vợ mình hoàn toàn bình thường. Họ sợ rằng nếu đến viện khám, bác sỹ sẽ kết luận rằng họ là nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn vô sinh và vì đó, bản lĩnh đàn ông bị ảnh hưởng, trách nhiệm nặng nề…

Họ đổ hết trách nhiệm lên vai người vợ để rồi cuối cùng qua bao năm chung sống, vợ chồng vẫn chịu kiếp không con cái.

Đàn ông hẹp hòi không phải là người bản lĩnh

TS. Hán học Cung Khắc Lược, được biết đến là người chữa trị rất nhiều ca vô sinh khó cho biết, có nhiều trường hợp tìm đến với ông nhờ can thiệp nhưng phần đa trong số họ là phụ nữ, những người tha thiết hơn cả có một đứa con, cũng là những người đau khổ phải nhận trách nhiệm nhiều hơn cả trong việc không có con.

Chẳng có mấy đàn ông đến và nói với tôi rằng họ vô sinh cả. Có người đến nói với tôi rằng “bác sỹ bảo lỗi tại chồng cháu”, nhưng lại chỉ có mình cô ấy đến. Có ông chồng nào đến thì cũng phải đi kèm với vợ. Họ sợ hãi phải đối diện với sự thật. Điều đó vô hình chung tạo rất nhiều áp lực cho người vợ”, TS. Lược cho biết.

Phụ nữ thường nói với nhau rằng, phụ nữ mà vô sinh thì đành bỏ chồng, đành để chồng đi gái nhưng đàn ông vô sinh thì vợ cũng đành phải chịu, cam phận chịu kiếp cả đời không con cái. Đây là một thực tế đáng buồn mà các quý ông cần phải xem lại:

Đàn ông hẹp hòi và ngu dốt mới như thế”, TS. Lược gay gắt. Ông quá thương những người phụ nữ phải oằn mình chịu trách nhiệm mà họ không gây nên, “chẳng có cái bản lĩnh nào nói rằng không nhận lỗi về mình là tốt cả”.

Vô sinh dù thế nào chăng nữa cũng chỉ là một căn bệnh, vấn đề bản lĩnh nằm ở chỗ đàn ông có đủ mạnh mẽ đối diện với nó và đưa người phụ nữ của mình vượt qua lúc khó khăn hay không mà thôi.

Kim Ấm

NỔI BẬT TRANG CHỦ