Võ Tắc Thiên - "Tấm bia vô danh"
Phim mới về cuộc đời người đàn bà quyền lực nhất trong lịch sử đất nước Trung Hoa Võ Tắc Thiên sẽ ra mắt vào ngày hôm nay 16/1/2009 trên VTV1 lúc 17h.
Sau khi Đường Thái Tông băng hà, theo luật của triều đình, Mị Nương phải xuống tóc đi tu làm ni cô cho chùa Cảm Nghiệp ở ngoại thành Trường An. Không cam chịu với số phận như vậy, nhân lúc thái tử Lí Trị lên chùa Cảm Nghiệp thắp hương, Mị Nương đã tìm cơ hội hồi cung.


Nhờ vào trí tuệ, tài năng và dũng khí đặc biệt của mình, Mị Nương dần dần loại bỏ những kẻ gây cản trở và quét sạch những ai là kẻ thù của Mị Nương, từng bước từng bước leo lên ngai vàng. Sau khi củng cố địa vị của mình, Võ hoàng hậu bắt đầu giúp chồng cải chính triều đình. Bà kiên quyết loại trừ những phần tử dị kỉ và đưa ra 12 chủ trương chính trị mà lịch sử gọi là “Kiên ngôn thập nhị sự”. Tất cả những chủ trương do Mị Nương đưa ra, Cao Tông Lí Trị không những không hề phản đối mà còn hết sức ca ngợi. Lịch sử lúc đó gọi Võ Hoàng hậu và chồng bà là song thánh.
Khi Cao Thái Tông lâm bệnh nặng, không thể thiết triều đươc, trách nhiệm gánh vác giang sơn đều đăt lên vai Võ Hoàng Hậu, đó cũng là lúc bà bộc lộ tài năng thống trị hơn người của mình. Ngay sau khi Cao Thái Tông băng hà, không chút do dự, Mi Nương đã phế truất ngay Trung Tông Lí Hiển một kẻ vừa bất tài lại vừa ích kỉ. Với khí phách của mình, Võ hoàng hậu đã dẹp yên bọn tạo phản. Đồng thời bằng phương pháp “áp đặt” Mị Nương nhanh chóng uốn nắn các thế lực phản động trong triều, thế sự đất nước ngày một chuyển biến tốt, người dân ngày càng tin tưởng và ủng hộ người phụ nữ dũng cảm và tài trí như bà.
Để đất nước được ổn định, trên vâng theo lệnh trời, dưới thuận theo lòng dân, Võ Mị Nương đăng ngôi hoàng đế và trở thành nữ hoàng đế đầu tiên và cũng là duy nhất trên lịch sử Trung Hoa. Sau khi lên ngôi hoàng đế, Võ Thắc Thiên ngày càng ra sức đẩy mạnh quyền lực, vung đao múa kiếm, đổi thay triều chính, trọng dụng nhân tài, đề cao nữ quyền, cải cách văn tự, miễn giảm thuế khoá, giữ vững sự ổn định và phát triển của đất nước. Song dưới ách thống trị độc tài tàn khốc của bà, không biết bao nhiều người mất mạng, nhưng ai được lòng bà thì lên tựa sáo diều, không được lòng thì hoàng tuyền gửi phận, khiến cho trắng đen lẫn lộn, phải trái bất minh...
Đến cuối đời, khi cái chết gần kề, bà cũng không truyền lại ngôi vị cho con cháu mà trả lại thiên hạ cho nhà Đường và để lại cho người đời tấm bia vô danh!











Những tập đầu bộ phim sẽ được trình chiếu vào ngày hôm nay 16/1/2010 trên kênh VTV1 khung 17h hàng ngày.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đây là chiếc MacBook Pro chạy xé gió nhất mà tôi từng thấy
MacBook Pro M5 Max 2026 cho thấy bước tiến rõ rệt về hiệu năng với kiến trúc CPU mới, SSD tốc độ “khó tin” và khả năng xử lý AI on-device ấn tượng nhờ Neural Engine.
-
Anthropic có một AI mạnh đến mức không dám công khai: từng trốn khỏi sandbox, tự xóa dấu vết, tự tìm lỗ hổng 27 năm tuổi