Vợ xin phép chồng và cả nhà đi ngoại tình
Chị ấy cũng quỳ xuống xin lỗi cả nhà và xin cả nhà cho phép chị ấy đi ngoại tình. Đây là 1 buổi nói chuyện mà cả nhà anh chị ấy ai nấy đều phải rớt nước mắt.

Lúc mới biết tin vợ ngoại tình, anh ấy cũng đòi tự tử luôn để không phải phiền lụy tới ai, để không phải chua chát nhìn thấy cảnh vợ anh đi tìm người đàn ông khác. Nhưng chị ấy đã quỳ xuống xin lỗi chồng và cả nhà, xin lỗi các con vì hành động này. Và chị ấy cũng xin cả nhà cho phép chị ấy đi ngoại tình. Đây là 1 buổi nói chuyện mà cả nhà anh chị ấy ai nấy đều phải rớt nước mắt.
Họ rớt nước mắt thương và xót xa cho cả 2 con người, người đau ốm bệnh tật đã đành, người lành lặn khỏe mạnh cũng đau đớn về tinh thần nhiều lắm. Kể từ buổi nói chuyện này, anh ấy đã coi việc vợ đi ngoại tình là để chị ấy được sống với ham muốn bình thường mà tạo hóa sinh ra chị ấy đã cho chị ấy là phụ nữ. Nhưng khi vợ chồng khi gần gũi bên nhau, chị ấy vẫn chăm sóc và làm tròn trách nhiệm của người vợ. Anh ấy cũng vẫn rất trân trọng vợ và 1 điều vợ anh, 2 điều vợ anh.
Chỉ có điều chính bản thân không ai nhắc tới chuyện chị ấy ngoại tình, chỉ xem nó như chuyện tự nhiên của những con người bình thường. Dẫu biết rằng tư tưởng ấy là quá tân tiến, không phải gia đình nào cũng đồng thuận, nhưng tôi lại thấy nó lại nhân văn, miễn sao tình người vẫn còn tồn tại và được nhân lên cho tới lúc tiệc tàn, lực tan.

Con người sống ở đời cũng chỉ cần ý thức cái tâm sống tốt đẹp, còn chuyện ngoại tình này, tôi tin chị vợ ở vào hoàn cảnh của vợ anh cũng không ai muốn. Bởi vì chẳng có người phụ nữ nào lại muốn nhìn chồng mình sẽ xa rời khỏi mình vĩnh viễn và tìm tới người đàn ông khác để đầu má ấp kề... Tôi tin sau mỗi lần ấy, nỗi đau tủi nhục, nỗi hận lòng mình đã không chiến thắng được bản thân, nỗi buồn giằng xé ấy cứ chất đồng lên nhau, để họ được sống là 1 người đàn bà với bản năng vốn có.
Âu cũng là sự đáp trả cho hành động ngoại tình vốn dĩ từ xưa tới nay đều bị lên án gay gắt. Nhưng cũng nhìn thử với hoàn cảnh vợ ung thư hay bệnh nặng không qua khỏi trong ngày mai, hôm nay vẫn phải điều trị chữa trị, tôi nghĩ cũng tin không có mấy ông chồng chịu đựng được và ôm khư khư chữ chung thủy với vợ con, chăm sóc vợ con chu đáo. Điều này rất hiếm và cũng rất ít có những người đàn ông tốt đẹp ấy.
Cuộc sống thì luôn tiếp diễn, nói chung người trong cuộc cũng cũng phải học cách chấp nhận và coi nó nhẹ nhàng hơn anh ạ. Vốn chi sức khỏe anh đang yếu, giờ anh chỉ cần tập trung chăm sóc sức khỏe cho bản thân thật tốt. Hãy cứ tình nghĩa với vợ bình thường, cũng để chị ấy hiểu rằng, anh là người chồng tốt, xứng đáng làm tấm gương để cho chị ấy và con cái học tập. Nếu làm được điều này, hằng đêm nằm ngủ, chị ấy vẫn sẽ phải trằn trọc thao thức mà nghĩ tới anh, nghĩ tới ân nghĩa vợ chồng bao năm nay.

Cầu chúc cho anh và gia đình sức khỏe, niềm tin, sự mạnh mẽ, để sống vui, sống khỏe với tuổi xuân và chiến thắng bệnh tật. Thân ái.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Dự án trung tâm dữ liệu AI 1 tỷ USD của Microsoft bế tắc: Tổng thống Kenya thừa nhận phải "cắt điện nửa quốc gia" mới đủ gánh
Siêu dự án trung tâm dữ liệu AI 1 tỷ USD của Microsoft tại Kenya đình trệ do lưới điện quá tải. Tổng thống nước này thừa nhận phải "cắt điện nửa quốc gia" mới đủ khả năng đáp ứng cơn khát năng lượng từ hệ thống.
-
Chế độ Bậc thầy Hasselblad trên OPPO Find X9 Series: Lần đầu tiên tôi hiểu vì sao dân chụp ảnh nghiêm túc lại mê thương hiệu này đến thế