Vụ thoát chết kì lạ của một cậu bé 5 tuổi

PV,  

Một bé trai 5 tuổi trong lúc nghịch ngợm đã bất cẩn rơi từ cửa sổ phòng ngủ ở tầng 2 xuống từ độ cao khoảng 7m. Nhưng thật may mắn là cậu bé rơi ngay xuống cây phơi quần áo và thoát chết.

Cậu bé may mắn này tên là Ben Davies, nếu không có cây phơi quần áo mà mẹ cậu để đó, có lẽ cậu bé này đã rơi xuống nền sân bê tông và tử vong. Tuy nhiên sau cú ngã, bé Ben chỉ bị một vài vết xây xát ngoài da.

Khi nghe thấy tiếng động “uỵch” như có một vật gì rơi từ trên cao xuống, bố của bé Ben - anh Stephen (nhân viên của một nhà xuất bản) chạy ngay ra ngoài sân và thấy cậu con trai đang nằm trên đất nhưng vẫn hồn nhiên nói: “Bố ơi, con vừa rơi từ trên cửa sổ phòng ngủ xuống.”
 
Ben Davies đã thoát chết một cách kì diệu sau khi rơi từ độ cao 7m xuống đất.
Ngay sau đó, bé Ben được chuyển vào bệnh viện quận Rotherham để chụp X-quang và kiểm tra. Các bác sĩ đã giữ Ben lại trong 3 ngày để theo dõi. Ngay sau khi có kết quả chụp X-quang và CT cắt lớp, các bác sĩ kết luận rằng bé Ben chỉ bị xây xước nhẹ ngoài da, cú ngã không ảnh hưởng gì đến xương cũng như não của bé.
 
Mẹ của bé Ben - chị Rachel (28 tuổi) cho biết: “Các bác sĩ nói rằng việc bé thoát chết sau khi rơi từ độ cao như thế quả là một phép lạ. Cây phơi quần áo đó chính là vị cứu tinh của bé.”
 
Cây phơi quần áo- vị cứu tinh của cậu bé Ben Davies
Cửa sổ phòng ngủ (màu trắng)- nơi bé Ben rơi xuống

“Tuy nhiên tôi muốn cảnh báo các bậc cha mẹ khác cũng như chính gia đình tôi cần quan tâm và sát sao các bé hơn nữa. Ngày trước tôi thường không khóa cửa sổ để đề phòng trường hợp có hỏa hoạn. Nhưng kể từ bây giờ tôi sẽ đóng và khóa tất cả cửa sổ. Những bậc cha mẹ có con nhỏ cũng nên làm điều tương tự.”

Gia đình bé Ben hiện đang sống tại một căn hộ ở Brinsworth, quận Rotherham. Bé Ben có một đứa em trai tên Thomas (4 tuổi). Trước khi xảy ra vụ tai nạn, bé đã bị nhà trường gửi về gia đình vì quá nghịch và vi phạm nội quy.

Mạnh Tú
Theo DM

NỔI BẬT TRANG CHỦ