Vừa qua sóng gió ly hôn, Hồ Hoài Anh làm điều ý nghĩa này cho gia đình nhân ngày giỗ bố Lưu Hương Giang
Vợ chồng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chứng minh mối quan hệ vợ chồng vẫn êm ấm bằng hành động chứ không còn chỉ bằng những câu đính chính trên mạng xã hội.
- Tưởng lùm xùm ly hôn đã kết thúc, Lưu Hương Giang lại bất ngờ lên tiếng
- Trước khi có thông tin ly hôn, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang từng có 10 năm vợ chồng đáng ngưỡng mộ
- Sau Hồ Hoài Anh, đại diện Lưu Hương Giang cũng lên tiếng về tin đồn ly hôn, phủ nhận PR tên tuổi bằng đời tư
- Cuối cùng Hồ Hoài Anh cũng đã lên tiếng, tiết lộ sự thật về cuộc hôn nhân 10 năm với Lưu Hương Giang
Mới đây, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương - chị gái ruột của ca sĩ Lưu Hương Giang đã chia sẻ những hình ảnh và clip của đại gia đình trong ngày giỗ bố ở quê. Đáng chú ý, Hồ Hoài Anh không chỉ xuất hiện sau ồn ào ly hôn mà còn đại diện phát biểu trước mọi người trong ngày giỗ bố vợ.
Lưu Thiên Hương viết: "Giỗ ba năm nào cũng về lại nơi 2 chị em sinh ra để cô dì chú bác anh chị em họ hàng sum họp và tưởng nhớ tới ba. Năm nay mẹ chơi lớn có cả màn hình với cả karaoke để cả nhà hát lại những bài hát khi ba còn sống hay hát và đệm cho má và 2 chị em hát. Cậu em rể đại diện gia đình phát biểu ý kiến xúc động ra phết. Nhà tôi đấy".

Trong phần phát biểu trước họ hàng nhà vợ, Hồ Hoài Anh nói rằng bố vợ của mình sẽ rất tự hào khi có một cô con gái làm nhạc sĩ và một cô con gái làm ca sĩ. Không những vậy, hai vợ chồng Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang còn song ca một bài hát do chính chị gái Lưu Thiên Hương sáng tác.

Trong chiều 8/10, Lưu Hương Giang cũng có chia sẻ khá dài trên trang cá nhân. Cô cho biết chuyện vợ chồng đã có những lúc trục trặc nhưng đến nay đã vượt qua bởi Lưu Hương Giang lẫn Hồ Hoài Anh đều nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cẩn thận khi MacBook bị móp ở sân bay
Người thường xuyên đi máy bay có thể đề nghị kiểm tra riêng để tránh laptop va đập khi qua an ninh.
-
Food blogger Trung Quốc gây sốt với món gà rán trong suốt như pha lê khiến mạng xã hội vừa tò mò vừa “sởn gai ốc”