Xéo xắt, đanh đá không thua Võ Hoàng Yến, Nam Trung xứng danh HLV ẩn mình thứ 4 của The Face
Không ít lần ở "The Face 2018", Nam Trung đã quát mắng thí sinh và chứng tỏ uy quyền chẳng kém cạnh Võ Hoàng Yến - Thanh Hằng - Minh Hằng.
- Lại xôn xao với 3 cái tên vào Chung kết The Face của các đội Võ Hoàng Yến - Minh Hằng - Thanh Hằng
- "Cô nàng rắc rối" bị ghét nhất The Face chia sẻ về mối quan hệ với H'Hen Niê
- Linh Chi – Thu Anh The Face 2018 hóa “nàng thơ” đầy mị lực trong Bộ sưu tập “Fortomorrow” của 6minutes
- Để thí sinh nam giả gái, đi giày cao gót, TVC của Võ Hoàng Yến ở The Face bị chê giả tạo, lố bịch
Tập 11 của chương trình truyền hình The Face 2018 chứng kiến việc Top 6 xuất sắc nhất chính thức lộ diện. 6 thí sinh này đến từ các đội Võ Hoàng Yến - Minh Hằng - Thanh Hằng, họ gồm có: Trương Thanh Long, Mạc Trung Kiên, Tôn Tuấn Kiệt, Linh Chi, Trâm Anh, Quỳnh Anh.
Kết thúc thử thách khó khăn của tập 11, tất cả thí sinh và các huấn luyện viên (HLV) được nghe đánh giá từ giám khảo khách mời, tuy nhiên có điều bất ngờ đã xảy đến, đó là host Nam Trung được yêu cầu cùng đưa ra nhận xét với giám khảo. Trước đề nghị này, Nam Trung vô cùng hớn hở. Nam Trung thích thú bày tỏ: "Mong chờ lắm, bao nhiêu tập đến giờ mới được đóng góp đấy".

Bị "ức chế" vì không được lên tiếng khá lâu, nên khi được mời trở về đúng với vị trí của mình, Nam Trung đã vô cùng hớn hở như vậy. Xét trên cương vị là một MC, Nam Trung chưa hội tụ đầy đủ tố chất của một MC lành nghề. Nhưng The Face 2018 cần một người đóng vai trò host – người dẫn dắt, và Nam Trung đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.
Nổi tiếng là người đanh đá, chua ngoa nhưng những nhận xét của Nam Trung luôn thuyết phục bởi tính chuyên môn và sự sắc sảo. Vì thế, khi công bố thông tin Nam Trung chỉ đảm nhận vai trò host của chương trình, nhiều khán giả đã tỏ ra tiếc nuối vì sợ hình ảnh của Nam Trung sẽ là một "bình hoa di động", sự kìm chế quá mức có thể mang lại những câu nói sáo rỗng, nhạt nhòa.
Bên cạnh đó, khán giả còn e dè The Face 2018 sẽ kìm hãm kỹ năng chuyên môn và cá tính mạnh mẽ của Nam Trung, khi rõ ràng với một mùa giải cho cả nam và nữ như The Face 2018, Nam Trung thừa sức chiếm cho mình một ghế HLV.
Qua 10 tập của The Face, không ít lần Nam Trung bày tỏ anh phải cố thu mình lại, cố gắng không để bản thân vượt quá quyền hạn cho phép. Đơn cử như trong buổi học Master Class kỹ năng chụp ảnh, trước mỗi sự hướng dẫn, thị phạm cho thí sinh, Nam Trung đều "xin phép" và "xin lỗi" HLV đứng lớp là Thanh Hằng, mặc dù với vị thế của anh trong nghề, Nam Trung hoàn toàn không cần làm những điều đấy. Ngoài đời thực, Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến hay Minh Hằng đều phải dè chừng, nể phục Nam Trung vài phần.
Hoặc trong các thử thách quay TVC quảng cáo cho nước giải khát ở tập 11 The Face, thay vì góp ý trực tiếp cho thí sinh, Nam Trung lại làm việc với các HLV, để họ sẽ là người sửa sai cho học trò. Luôn theo sát các thí sinh qua từng thử thách, dĩ nhiên Nam Trung thừa khả năng và tư cách để trực tiếp nhận xét, hướng dẫn họ. Nhưng ngoài tâm huyết đặt vào chương trình, ở Nam Trung khán giả còn nhận thấy sự tinh tế khi biết giới hạn của công việc mình đang làm. Hoặc trong một số trường hợp anh quát mắng thí sinh, chính là vì biết thời điểm nào mình cần làm vai trò của một người cố vấn hơn chỉ là một người dẫn dắt.
Với sự đồng hành, gắn bó xuyên suốt cùng các thí sinh, Nam Trung là người xứng đáng nhất để đưa ra những đóng góp ở chặng đường nước rút. Tuy không phải là HLV chính thức, nhưng với khán giả, Nam Trung không chỉ hoàn thành tốt vai trò host mà còn là "HLV thứ tư ẩn mình" đầy uy quyền của The Face 2018.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
POCO X8 Pro Max: Chiếc máy 13 triệu đang làm khó cả phân khúc flagship!
POCO X8 Pro Max là lần đầu tiên dòng X có chip ngang chuẩn cận flagship, pin 8.500mAh lớn hơn cả nhiều flagship đắt gấp đôi, khung nhôm kính với IP68/IP69K - tất cả ở mức giá chỉ khoảng 12-13 triệu đồng. Chiếc máy này đặt ra câu hỏi: ranh giới giữa tầm trung và flagship còn có nghĩa gì nữa không?
-
Gửi AI về năm 1998, một lập trình viên tạo ra Windows 98 "biết nói", có cả dial-up và Minesweeper