Chiếc smartphone bốc cháy khi không hề cắm sạc hay bị va chạm mạnh.
Sáng sớm ngày hôm qua, một người phụ nữ bắt chuyến xe buýt để đi làm như thường lệ. Chiếc xe đã hết ghế ngồi nên cô gái phải đứng, trong lúc chờ đến bến cô rút chiếc smartphone Xiaomi của mình ra và cắm headphone nghe nhạc. Thế nhưng đang sử dụng được một lúc thì chiếc smartphone bỗng dưng có hiện tượng lạ.

Cô gái cảm thấy chiếc smartphone nóng rực lên và có khói bay ra. Cô hoảng sợ quá nên đã quăng chiếc điện thoại xuống sàn xe, mọi người xung quanh cũng vô cùng hoảng sợ. Tài xế xe buýt sau khi biết có sự việc không ổn xảy ra đã cho dừng xe để hành khách có thể di tản.
Rất may là sự việc đã được kiểm soát và không có bất kỳ ai bị thương. Một nhóm điều tra đã khám nghiệm hiện trường và chiếc smartphone, nhưng vẫn chưa có kết luận nguyên nhân khiến chiếc smartphone bốc cháy.

Cô gái cho biết chiếc smartphone cô đang sử dụng là Xiaomi Redmi 3. Trong lúc đứng trên xe buýt, cô chỉ cắm headphone để nghe nhạc và không hề sạc pin bằng pin dự phòng. Trong lúc trên xe buýt cũng không có va chạm mạnh để chiếc smartphone có thể tự bốc cháy.
Xiaomi vẫn chưa có bất kỳ bình luận gì về vụ việc này.
Tham khảo: Gizmochina
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Claude Code: "Hãy viết test đi" - nhưng toàn bộ 512.000 dòng code của chính nó thì không có lấy một cái test nào!
Khi source code Claude Code bị lộ ra ngoài ngày 31/3, thứ khiến cộng đồng lập trình viên bàn tán nhiều nhất không phải tính năng bí mật hay thông tin nội bộ nào - mà là một con số duy nhất: 0.
-
Giá RAM DDR5 tại Trung Quốc bất ngờ giảm hơn 30% sau khi Google ra mắt TurboQuant - nhưng đây không phải dấu hiệu hết khan hàng