Xót xa bé 6 ngày tuổi bị chó kéo ra khỏi xe nôi cắn chết
Bé gái sơ sinh mới 6 ngày tuổi đã tử vong một cách thương tâm sau khi bị con chó nhà nuôi kéo ra khỏi chiếc xe nôi và cắn chết.
Bé gái Eliza Mae Mullane vừa chào đời chưa được 1 tuần đã phải ra đi
Bà Sharon John, mẹ của Eliza Mae lúc đó đang cho con gái bú thì xe taxi đưa đón con trai bà đến trường tới. Sharon đặt Eliza, lúc đó đang ngủ say, xuống xe nôi trong phòng khách, rồi giúp cậu con trai bị tàn tật ra xe.
Trong lúc mẹ của Eliza đang loay hoay giúp đưa con trai vào xe taxi thì tai nạn khủng khiếp xảy ra với cô con gái bé nhỏ ở trong nhà.
Khu vực nơi vụ việc đau lòng xảy ra
Con chó gia đình nuôi đang ngủ ở hành lang vừa tỉnh giấc đã chạy vào phòng khách và tấn công Eliza. Khi quay trở vào, bà mẹ vô cùng hoảng hốt khi thấy Eliza nằm trên sàn nhà với vết thương khủng khiếp trên đầu.
Sharon vội đỡ con dậy rồi gọi cấp cứu. Cô cũng làm hô hấp nhân tạo cho con theo hướng dẫn qua điện thoại trong lúc chờ người tới giúp.
Eliza Mae Mullane sau đó được đưa tới bệnh viện ở Cardiff nhưng các bác sĩ đã không thể cứu được em. Kết quả khám nghiệm cho thấy, bé gái 6 ngày tuổi bị thương nghiêm trọng ở vùng đầu.
Cảnh sát đang đưa con chó ra khỏi hiện trường vụ tấn công
Ông Parrick Mullane, cha của Eliza, buồn bã nói: "Tôi hy vọng Sharon, lũ trẻ và tôi có thể vượt qua nỗi đau này và luôn nhớ về giây phút hạnh phúc ngắn ngủi với Eliza".
Ông cũng hy vọng rằng sự việc đau lòng với con gái ông sẽ trở thành hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh về nguy cơ tiềm tàng từ chó nuôi trong nhà đối với trẻ con.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Anthropic đổi cách tính tiền: Kỷ nguyên "nhân viên AI không giới hạn" đã hết, chi phí AI của doanh nghiệp có thể tăng gấp 3
Kỷ nguyên của những nhân viên AI không giới hạn dựa trên mô hình AI Claude của Anthropic tồn tại chỉ vỏn vẹn được 3 tháng.
-
Đầu bếp robot AI càn quét miền đông Trung Quốc: Quét mặt, phân tích lưỡi thực khách để lên món