Xót xa bé gái bị bố mẹ bỏ rơi vì có 3 chân

Lê Hồng Hạnh (Theo QQ.com),  

Một bé gái sinh ra có 3 chân đã bị bố mẹ vứt bỏ tại một địa điểm công cộng ở Thi Sơn, Nam An, Phúc Kiến, Trung Quốc.

Bé gái sơ sinh tội nghiệp mới chỉ 2 tháng tuổi, rốn còn chưa rụng hết. Không tìm thấy bố mẹ bé nên cảnh sát đã đưa em tới Trung tâm Phúc Lợi Nam An. Tại đây, bé đã có một cái tên: Tiểu Hoa. Tới ngày 15/5, sau quá trình thăm khám, các bác sĩ kết luận, Tiểu Hoa mắc phải chứng bệnh thừa chi bẩm sinh, cần tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chiếc chân thừa.

Nằm trong bệnh viện 2 tháng, tuy thân thể hơi gầy yếu, nhưng đôi mắt bé Tiểu Hoa khá lanh lợi, chỉ cần có tiếng động, bé sẽ nhìn theo, ánh mắt đầy tò mò, háo hức.


Bé Tiểu Hoa chuẩn bị được đưa đi chụp X - quang kiểm tra sức khỏe.


"Hôm 24/4, các chiến sĩ công an ở đồn Nam An đã đưa bé Tiểu Hoa tới đây. Mới nhìn là biết em bé mới sinh, cân nặng lúc ấy chỉ có 2kg thôi", Lý Huệ Quỳnh, chủ nhiệm Trung tâm phúc lợi nhớ lại.

"Con bé đáng yêu lắm và cũng rất ngoan", dì Lý, người phụ trách chăm sóc Tiểu Hoa vui mừng khoe. "Nhìn xem, ngón tay nó dài như vậy, sau này chắc chắn có năng khiếu chơi đàn". Dì Lý cho biết, tuy Tiểu Hoa gầy như vậy nhưng không hề ăn ít như mọi người nghĩ. 1 bình sữa 100ml em bú hết chỉ trong 3 phút.


Chiếc chân thừa gây ảnh hưởng tới chức năng chân phải của Tiểu Hoa.


Nhắc đến Tiểu Hoa, ai cũng rơm rớm nước mắt. Vì chân phải của bé bị dị dạng, nên không thể duỗi thẳng được, lúc nào cũng co quắp. Cái chân mọc thừa thì bé tí, nhưng vẫn nhìn rõ 3 ngón.


Ở bên mông phải của Tiểu Hoa còn mọc một khối u.


Các bác sĩ cho biết, phải đợi đến khi Tiểu Hoa tròn 6 tháng tuổi mới có thể tiến hành phẫu thuật. Căn bệnh mà Tiểu Hoa mắc phải vô cùng hiếm gặp, phải cắt bỏ chiếc chân thừa mới khôi phục được chức năng của chiếc chân chính.

Bà Lý Huệ Quỳnh rất mong chiếc chân của Tiểu Hoa có thể khôi phục như người bình thường: "Lúc ấy chúng tôi mới có thể để cho người ta tới nhận nuôi, để bé được sống trong gia đình như bao đứa trẻ khác".


NỔI BẬT TRANG CHỦ