Xử sự thế nào với bạn gái người yêu cũ đơm đặt nhiều chuyện?
Cô ấy chẳng những đã cướp đi người yêu tôi, cướp đi đứa con của chúng tôi và đáng sợ hơn cô ấy còn đơm đặt nhiều chuyện khiến bây giờ tôi không ngày nào được yên ổn.

Nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ có kết thúc tốt đẹp nếu như không có sự xuất hiện của người con gái ấy. Theo như nhận xét của tất cả mọi người thì cô ấy thua xa tôi về mọi mặt. Cô ấy không xinh, xấu tính, chơi bời, thất học. Nhưng nhà cô ấy rất giàu. Và sau khì rà soát hết các lý do, tôi nghĩ đó chính là lý do anh đi theo người con gái ấy.
Tôi chấp nhận buông tay khi đang mang trong người giọt máu của anh đã hơn một tháng tuổi. Tôi ân hận lắm, ân hận vì đã không nghe theo lời mọi người thân trong gia đình tôi và còn để mọi chuyện ra nông nỗi thế này. Điều tôi buồn nhất là anh đã nhanh chóng xua đuổi tôi và còn tạo ra đủ mọi lý do để lạnh nhạt với tôi.
Nhưng chuyện thật không thể ngờ. Người con gái ấy cướp anh đi mất, lại còn cướp luôn đứa con của tôi. Tối hôm ấy, khi vừa đi làm về đến đoạn đường gần nhà anh thì bỗng 1 chiếc xe hiệu Atila lao thẳng vào tôi. Nhìn lên gương mặt ấy, ánh mắt lạnh hơn tiền, miệng không ngừng tru tréo "mắt mũi để đâu vậy bà nội", tôi đã hiểu tất cả nhưng tôi không kịp phản ứng gì.
Máu chảy lênh láng hai bên bắp chân tôi. Người dân 2 bên đường chứng kiến mọi chuyện không ngừng kêu cứu và giữ cô ấy lại. Dì út của anh chạy ra đưa tôi vào bệnh viện và cô ấy thì dựng xe đi mất hút. Thế là tôi chẳng còn gì nữa hết.
Tôi về lại với gia đình và giấu luôn tất cả mọi chuyện. Tôi lao đầu vào công việc, học hành. Tôi, 19 tuổi, trở thành 1 quản lý cao cấp với 16 nhân viên nhờ sự giúp sức của ba tôi. Tôi luyện thi lấy được 2 bằng anh ngữ chuẩn bị du học. Và tôi trở thành niềm mơ ước của nhiều người. Qua vài người bạn, thì tôi biết anh và cô ấy thường xuyên cãi nhau và phía gia đình anh vẫn chưa chấp nhận cô gái kia.

Tuy nhiên, hơn 1 tháng nay, cô ấy đã gây ra cho tôi quá nhiều rắc rối. Đầu tiên cô ta add nick YH của tôi. Chủ động vào nói chuyện với tôi và năn nỉ tôi kể cho cô ấy nghe về quá khứ của tôi và anh. Thấy cách nói chuyện cũng khá dễ gần và thân thiết nên tôi chủ quan, cô ấy hỏi gì tôi trả lời đó. Tối đến, cô và anh chia tay vì lý do "nhỏ đó còn thương anh đó, anh quay về đi". Anh gọi cho tôi. Tôi nhấc điện thoại lên và không dám tin bên kia đầu dây là một giọng nói quen thuộc nhưng cách nói lại của 1 tên vô học "Mày nói gì với nó mà nó chia tay tao"... Tôi gác máy, không trả lời.
Sau đó họ huề nhau. Từ cảm giác của 1 người đàn bà, tôi biết cô ta đang muốn lấy lòng thương hại của anh và cũng muốn anh ta khó xử với cô để ép anh vào thế bí. Cô liên tiếp lên blog viết những dòng tâm sự về anh và tôi. Lời lẽ thế này (tôi trích nguyên văn trên blog cô ấy): "Tôi không cần biết lúc trước cô và anh ấy có vấn đề gì, tôi cũng không muốn biết cô và anh ấy ra sao trong thời gian hai người quen nhau. Tôi lại càng không muốn nghe cô kể về quá khứ trước kia của hai người. Tôi không muốn cô cứ đỗ lỗi tất cả là do tôi và anh ấy. Tại sao cô ấy không hỏi chính bản thân mình đã làm gì để người mình yêu không thuộc về mình. Mình đã có ngưới đó trong tay nhưng sao lại vuột mất? Cô hãy hỏi lại bạn thân mình như thế nào mà người mình yêu rời xa mình đi tìm một hạnh phúc khác. Đừng có những suy nghĩ không tốt cứ trách móc người khác như thế. Điều tôi không hài lòng ở cô là cứ đem quá khứ kinh tởm ra nói với tôi. Tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến anh ấy nữa vì giờ anh ấy đã thuộc về tôi và chúng tôi cũng thuộc về nhau không ai có thể chia cách chúng tôi. Tôi mong cô là đừng bao giờ vào pm tôi nói những gì không tốt về anh ấy nữa nhé, tôi không hài lòng đâu. Và điều cuối cùng tôi dành cho cô đây: hãy sống thật với bản thân mình đừng sống giả tạo là một người ngoan hiền nữa. Với tôi giờ chỉ nghe đến tên cô thôi tôi cũng cảm thấy kinh tỏm. Đừng làm phiền đến tôi và cũng đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa...".

"Em biết đó là quá khứ của anh em không muốn nhắc tới nhưng tại sao tại sao cô ấy lại thích nói đến cái quá khứ đó nhiều đến thế...Có lần cô ấy trách em chính em là người đã chia cách anh và cô ấy. Em đã từng nghĩ có thật như vậy không? Em là con gái nên em biết đau khi nghe người yêu cũ của bạn trai mình trách cứ mình như thế... Em không mong gì ở quá khứ của anh nhưng em mong cô ấy đừng lôi quá khứ đó ra mà trách móc ai cả vì trong chuyện tình cảm không ai là có lỗi đúng không anh...".
Cô ấy thừa biết anh sẽ vào đọc những dòng chữ đó và mục đích cô ấy nhắm thẳng vào tôi. Nhưng suốt 1 thời gian qua, tôi chẳng hề làm như những gì cô ấy đã ghi. Tôi không 1 lần chủ động nói chuyện với cô ấy. Tôi cũng không đem kể chuyện quá khứ gì cho cô ấy. Chúng tôi chỉ nói chuyện như 2 người bạn. Và có lẽ cô ấy đã đạt được mục đích khi anh gửi đến cho tôi những dòng chữ: "Tao nói lại lần cuối, mày đừng làm phiền đến hạnh phúc của tao nữa. Mày cũng đừng hận tao, người phải hận là tao, tao hận mày vì những gì mày đã gây ra. Tao không muốn mày đem những chuyện đó ra để nói với người tao đang iu thương. Và mày đừng pm đến người tao quen nữa, nếu mày còn đem những chuyện đó nói nữa và pm đến người iu của tao thì tao không bỏ qua cho mày đâu, mày nhớ đó".

Và thật sự không hiểu tôi đã "đem những chuyện đó" là những chuyện gì trong khi những cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ấy chỉ là công việc, cuộc sống, bạn bè.
Giờ đây tôi biết phải làm sao đây khi họ luôn quấy nhiễu đến cuộc sống của tôi và còn có ý hăm he đến tôi. Tôi thật sự không còn nghĩ được gì nữa hết! Vì sao trên đời lại có những loại người như thế cơ chứ! Xin ai đó cho tôi 1 lời khuyên...
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Anthropic đổi cách tính tiền: Kỷ nguyên "nhân viên AI không giới hạn" đã hết, chi phí AI của doanh nghiệp có thể tăng gấp 3
Kỷ nguyên của những nhân viên AI không giới hạn dựa trên mô hình AI Claude của Anthropic tồn tại chỉ vỏn vẹn được 3 tháng.
-
Đầu bếp robot AI càn quét miền đông Trung Quốc: Quét mặt, phân tích lưỡi thực khách để lên món