Yêu nhầm gã đàn ông có máu ghen tuông đáng sợ, cô gái này đã dùng một cách không ai ngờ tới để chia tay êm đẹp
Cô vừa tỏ ý muốn chia tay, hắn đã đến cơ quan gây sự, ghen tuông ầm ĩ khiến đồng nghiệp khiếp sợ.
- Bỏ người yêu giàu có hay ghen tuông để lấy trai nghèo, đến ngày về ra mắt cô gái được phen "kinh hồn bạt vía" vì gia cảnh nhà bạn trai
- Vật thể nhạy cảm vương trên sàn khiến chồng ghen tuông đánh đuổi vợ, nhưng khi biết sự thật thì rớt nước mắt
- Xa nhà 6 tháng, vừa mở tủ quần áo, chồng ghen tuông lao đến tát vợ khi phát hiện vật thể lạ nhức mắt
- “Đỉnh cao” của sự ghen tuông là người đàn bà này: Khiến chồng sợ hãi, mà tình địch phải phục và người đời cũng chào thua
Cách đây 2 năm, Diệp bị đám choai choai giật túi xách khi đi dạo phố. Kiên từ đâu xuất hiện, hiệp nghĩa giúp cô lấy lại đồ, còn dọa cho mấy thằng lưu manh một trận. Thầm cảm ơn, ngưỡng mộ, rồi cô đi chơi cùng Kiên. Lúc đầu thì anh ta nhẹ nhàng lắm, chỉ dẫn cô đến những chỗ lãng mạn như rạp chiếu phim, quán cafe lịch sự rồi nhà hàng ven hồ. Sau vài tháng thì cô gật đầu yêu Kiên.
Lâu dần, Kiên bắt đầu ghen tuông thái quá. Anh ta luôn tìm cách tuyên bố chủ quyền về cô với tất cả mọi người xung quanh. Kiên hào hứng đưa đón cô đi làm, nhưng hễ thấy cô chào hỏi đồng nghiệp nam là khó chịu, gắt gỏng. Nếu có đàn ông nhắn tin cho cô, Kiên đều quát tháo, giận dữ rồi chửi cô lăng nhăng.
Cô bực mình, cãi nhau thì anh ta sẵn sàng cho cô cái tát nảy lửa. Đúng là anh ta giàu có thật, nhưng nghĩ đến cảnh làm vợ Kiên, chịu sự giày vò về tinh thần và thái độ kiểm soát của anh ta. Cô sợ mình không chịu nổi. Nghĩ vậy, cô kiếm cớ chia tay để thoát nợ.

Ảnh minh họa
Không ngờ, Kiên lồng lộn lên như một con thú. Không chỉ dọa nạt cô: "Đừng nghĩ em bỏ tôi dễ thế. Tôi đã báo với gia đình sẽ cưới em trong năm nay rồi. Thằng nào yêu em không xong với tôi đâu". Anh ta uống rượu say, đến tận công ty, gây sự ầm ĩ.
Quá đáng hơn, anh ta còn đánh một đồng nghiệp nam đang ăn trưa cùng Diệp khiến mọi người khiếp sợ. Giám đốc ý tứ gọi Diệp vào phòng riêng yêu cầu giải quyết chuyện yêu đương gọn gàng. Nếu còn ảnh hưởng đến công ty, cô sẽ bị sa thải.
Bí bách, Diệp không biết phải làm sao để thoát khỏi gã đàn ông có máu ghen đáng sợ này. Cô càng né tránh, anh ta càng trơ trẽn đến nhà. Kinh khủng hơn, anh ta bỏ cả công việc kinh doanh nhà hàng, ngồi lì ở sảnh công ty cô. Đồng nghiệp nhìn Diệp thở dài xót thương nhưng ai cũng e dè khi đi qua sảnh. Cô thì xấu hổ, nhục nhã, không biết giấu mặt vào đâu.
May sao, cô bạn thân mách nước: "Đàn bà đẹp như mày thì đương nhiên người yêu không chịu chia tay. Cứ xấu xí, béo ú, luộm thuộm thử xem. Anh ta chạy mất dép". Chẳng còn cách nào, Diệp tặc lưỡi làm liều. Cô thường xuyên ăn 3 bữa bằng đồ ăn nhanh, bánh ngọt, bỏ tập gym và yoga hàng tuần. Tối cày phim thức khuya đến mất ngủ. Suốt 3 tháng, cô không mua sắm đồ mới, trong khi tăng đến 5-6 kg, quần áo chật ních, mặt đầy mụn. Tóc cô để luộm thuộm, không chải chuốt hay dưỡng tóc nên nhìn xác xơ.

Ảnh minh họa
Cô không né tránh Kiên, ngược lại thường xuyên cười nói ngọt nhạt rồi đòi anh ta mua thêm đồ ăn. Cô vòi vĩnh đòi quà cáp ngày càng nhiều. Anh ta bắt đầu chán ngán, lại thấy cô xuống sắc không phanh. Kiên vừa giở giọng chê thì cô cười ha hả rất vô duyên bảo: "Em sắp cưới anh rồi, đẹp cho ai ngắm. Xấu xí anh càng yên tâm còn gì".
Đến tháng thứ 4, Kiên hời hợt dần rồi thường xuyên không trả lời tin nhắn của Diệp. Cô vui mừng biết kế hoạch đã thành công. Thêm cú chốt hạ, cô đòi về ra mắt. Anh ta ái ngại nhìn bộ dạng xấu xí, nhếch nhác của cô, kiếm cớ trì hoãn. Thấy anh ta đi chơi với cô gái khác, cô liền chụp ảnh lại, rồi nhắn tin khóc lóc giả ghen tuông vô lối.
Lúc này thì Kiên không chịu được nữa, nói ngay lời chia tay và tuyên bố cô hãy biến đi cho khuất mắt. Diệp thở phào nhẹ nhõm. Dần dần lấy lại thói quen cũ, xinh đẹp trở lại. Nhưng vẫn sợ Kiên gây sự nên cô phải xin vào chi nhánh miền nam công tác rồi định cư trong đấy.
Giờ nghĩ lại, nếu cô cứ cố chấp từ chối tình cảm của Kiên, khéo giờ này cô đang nằm trong bệnh viện vì bị tạt axit. Cách làm tuy hơi khổ nhục nhưng lại chia tay êm đẹp. Đúng là may mắn!
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đây là chiếc MacBook Pro chạy xé gió nhất mà tôi từng thấy
MacBook Pro M5 Max 2026 cho thấy bước tiến rõ rệt về hiệu năng với kiến trúc CPU mới, SSD tốc độ “khó tin” và khả năng xử lý AI on-device ấn tượng nhờ Neural Engine.
-
Anthropic có một AI mạnh đến mức không dám công khai: từng trốn khỏi sandbox, tự xóa dấu vết, tự tìm lỗ hổng 27 năm tuổi