"Bố ơi mình đi đâu thế?" tập 32: Sung Joon trở thành "Vua mận"
Thu được nhiều tiền nhất từ việc bán mận, Sung Joon vượt qua các "đối thủ" khác trở thành "Vua mận" của "Bố ơi mình đi đâu thế?" tập 32.
Với số lượng mận hái được, ước tính mỗi nhà có 5 thùng mận, trong đó 3 thùng để bán, và 2 thùng sẽ đem về nhà làm quà kỉ niệm chuyến du ngoạn vùng nông thôn lần này.
Các gia đình đẩy từng xe mận về nhà
Các đội học tập chăm chỉ, nhưng cũng có những cặp chỉ chăm chăm nghịch và... ăn mận
Buổi "họp chợ" diễn ra rất nhộn nhịp
Trở về nhà sau buổi tối bán mận cật lực, các gia đình ăn muộn với bột ngũ cốc - thứ thực phẩm như gợi nhớ tuổi thơ đáng nhớ của các ông bố
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép