Chuyện tình giai nhân - Day dứt số phận người phụ nữ

Thụy - Theo MaskOnline,  

Trương Ái Linh viết truyện ngắn như những bộ phim quay chậm, rất chậm để có thể khám phá mọi khoảnh khắc nhỏ nhất trong tâm hồn mỗi nhân vật của mình...

Tác phẩm: Chuyện tình giai nhân

Tác giả: Trương Ái Linh

Dịch giả: Trần Quang Đức, Trần Trúc Ly

Nhà xuất bản: Nxb Văn học
 
 
Những nhân vật nữ của Chuyện tình giai nhân hầu hết là những người đàn bà sống trong giai đoạn "giao thoa", khi mà các tư tưởng mới đang cố gắng từng chút một khẳng định vị trí. Có lẽ, sự nhập nhằng ấy chính là nguyên nhân đặt những người đàn bà của Chuyện tình giai nhân vào nỗi đau xót riêng tư đến tột cùng. Tâm hồn của họ đều ẩn chứa những vết xước, những khoảng tối, những tổn thương và tan vỡ mà không ai có thể chạm vào được. Họ đã tự xây nên cho bản thân mình một thế giới riêng biệt, cô độc đến tận cùng đau đớn, để rồi từ đó tự “xô đẩy” mình đến với nhau, bằng chính những tổn thương, xót xa về nhau...
 

Những người đàn bà như Bạch Lưu Tộ (Chuyện tình giai nhân), Đôn Phượng (Lưu Tình)….  dám bứt mình ra khỏi cái đời sống cũ của một xã hội cũ nhưng rồi lại không thể nào vượt qua được sự cô đơn của chính bản thân mình. Và Trương Ái Linh đã có được sự đồng cảm đến sâu sắc với thân phận của những người phụ nữ Trung Quốc trong giai đoạn khó khăn ngột ngạt lúc bấy giờ. Với sự rung cảm sâu sắc ấy, bà đã để nhân vật của mình tự bộc bạch cuộc sống của họ, tự cảm nhận cuộc sống của họ…

Dưới ngòi bút của Trương Ái Linh, những câu chuyện về số phận của người phụ nữ luôn có sự cảm động, vì với Trương Ái Linh bà hiểu rằng, tâm hồn của những người phụ nữ luôn nhạy cảm vô cùng trong sự yếu đuối của tình yêu, nhưng lại can đảm dấn thân đến kỳ lạ cũng bởi tình yêu. Không thể nào cưỡng lại được điều đó, như một bản năng nguyên vẹn nhất. Bởi vậy, sau những lần tan vỡ, những nhân vật của bà vẫn sống, vẫn yêu, và say mê như chưa từng đau khổ!
 

Cùng với Sắc GiớiBán Sanh Duyên thì “Chuyện tình giai nhân” cũng là một tác phẩm quá nhiều day dứt, như lời nhận xét của tạp chí New York Review Books Classics: “Không có chỗ cho sự lãng mạn ở đây. Chỉ có những giấc mơ tan vỡ, và sự mất mát. Những con người ấy quá tội nghiệp đến nỗi ta chẳng thể không rung mình xúc động khi cảm nhận được giữa họ chập chờn một ánh sáng tình yêu hay sự ủy mị!”.

Một lúc nào đó, cùng với Trương Ái Linh say đắm trong “Chuyện tình giai nhân” để có thể biết về một thời, với những thân phận không bao giờ là cũ.

NỔI BẬT TRANG CHỦ