Cô gái bất cẩn bị củ sạc điện thoại đâm xuyên bàn chân nhưng vẫn cố up ảnh "sống ảo" lên mạng xã hội

NPQM,  

Có lẽ chưa thời đại nào giống ngày nay khi điều đầu tiên người ta phải làm khi gặp tai nạn (không nguy hiểm đến nỗi chết người) là rút điện thoại ra chụp ảnh và chia sẻ.

Đó chính là điều mà cô gái 18 tuổi Julia Pechar, học sinh một trường trung học tại Nebraska, đã nổi lên bất ngờ gần đây khi đăng tải những bức ảnh về tai nạn liên quan đến bàn chân của mình và ngạnh sắt cắm điện của sạc điện thoại.

Thứ 3 vừa qua, cô bé vẫn đang lướt web và xem video ở căn phòng ngủ vốn đã bừa bộn sẵn của mình.

Trong khi xem, cô cũng đang chờ gói bỏng ngô được hoàn thành trong lò vi sóng, và khi tiếng kêu báo hiệu đã xong, cô ngay lập tức nhảy xuống để tới nơi cần đến.

"Tôi đã quá phấn khích mà nhảy luôn từ giường xuống dưới đất, và giẫm đúng lên chiếc sạc điện thoại," chia sẻ bởi Pechar với BuzzFeed.

Khi đó, củ sạc đang nằm lẫn lộn trong đống quần áo và chĩa mũi cắm điện thẳng lên trên, đam thấu da thịt Julia khi tiếp xúc.

"Sau khi nghe thấy tiếng hét, mẹ tôi đã chạy đến để rút nó ra khỏi bàn chân tôi. Và sau đó tôi bò đến chỗ điện thoại để chụp ảnh."

Bức ảnh thậm chí còn cho thấy Julia đã cố tình nỗ lực quay bàn chân của mình ngược lên để có được góc chụp rõ nhất. Không có chút máu nào bắn ra, nhưng phần ngạnh cắm điện thì có vẻ cắm khá sâu và chặt. Tất nhiên, Julia cũng có cho biết cô bị chảy khá nhiều máu sau đó.

Julia cũng đăng ảnh đó lên Twitter kèm theo hình chụp căn phòng bừa bộn kinh khủng của mình.


Hàng loạt người chia sẻ bài đăng.

Hàng loạt người chia sẻ bài đăng.


Nhiều người cũng không thích thú và buông lời trách móc cô gái này.

Nhiều người cũng không thích thú và buông lời trách móc cô gái này.

Kể từ khi đăng lên mạng xã hội, bức ảnh của cô đã được chia sẻ hơn 11.000 lần, và số lời bình luận tiêu cực cũng nhiều đáng kể.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày