Cười đau bụng dịp Giáng sinh: Con háo hức được gặp ông già Noel nhận món quà mong ước và cái kết "đời không như là mơ"
Giáng sinh là dịp trẻ con thỏa trí gặp ông già Noel râu dài với chiếc bụng to và được tặng những món quà mong ước. Tuy nhiên, thực tế lại khiến con phải khóc thét.
Thời gian gần đây, Giáng sinh là một dịp quan trọng đặc biệt đối với trẻ con Việt Nam. Các em được thỏa trí tưởng tượng và mong ước về ông già Noel ấm áp, những chú tuần lộc, cây thông trang trí, tuyết trắng và bức tâm thư trao gửi những điều mong ước.
Nhiều cha mẹ cũng nhân dịp này mua những món quà tặng để mang lại niềm vui cho con và đồng thời "mượn" ông già Noel nhắc nhẹ con ngoan ngoãn, chăm học hơn. Lý thuyết là vậy nhưng thực tế thì có những trường hợp khiến cha mẹ phải bật cười vì không thể phũ phàng hơn.

"Trả ông già Noel như trong ảnh cho con...".

Ông già Noel bị "tổn thương nhất năm". Vừa đến đã bị con đánh cả ông lẫn quà.

Mẹ ơi! Ông già Noel này có gì đó... sai sai.

"Thanh niên" rất "tỉnh" khi biết rằng ông già Noel chỉ có ở nước ngoài thôi. "Mẹ dẫn con với em ra cửa hàng chọn đồ chơi cho nhanh".
Bóc quà Noel và cái kết đắng lòng.

Mẹ ơi con có quà rồi...

...Ông già Noel sao thiên vị thế này???

Sao ông già Noel lại đeo kính cận?

Trẻ con giả vờ tin có ông già Noel và người lớn giả vờ tin đó là sự thật... Miễn sao được vui.

Cháu chào ông ạ. Ông có khỏe không? Cháu nhớ ông nhiều lắm. Cháu ước gì cháu được 2 cái ô tô điều khiển từ xa... Ông nhớ đi chậm thôi. Đi nhanh quá bị ngã đấy ông ạ".

Mong ước con nhỏ bé lắm. Con muốn có 2 tỷ để trả nợ cho mẹ con thôi.

"Cháu chào ông già Noel ạ. Ông có khỏe không? Cháu nhớ ông nhiều lắm. Cháu chỉ muốn một cái cục tẩy thôi ạ. Ông có thể cho cháu biết ông là người hay là tiên?".
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đạt tốc độ 8000 MT/s DDR5, RAM Trung Quốc chạm ngưỡng hiệu năng của Samsung và SK Hynix, chuẩn bị bán sang Mỹ
Điều này cũng mở ra hy vọng về một đợt hạ nhiệt về giá RAM, chip nhớ và linh kiện công nghệ trong thời gian tới.
-
Chợ đen Trung Quốc bán API Claude AI rẻ hơn 90% so với hàng thật, tưởng hời nhưng hóa ra người dùng mới là món hàng bị bán