Mẹ đỏ mặt rồi kìa!

Bống Mèo,  

Ông nội từ quê ra chơi khá muộn. Vừa nhìn thấy ông, Bống “dặn dò”: “Lần sau ông đến sớm hơn nhé, đến muộn thế này mẹ cháu ‘tống cổ’ ra khỏi nhà đấy”.

1. Bà nội từ quê lên chơi, Bống thích lắm, suốt ngày quấn lấy bà rồi bắt bà kể chuyện. Khi bà đang kể chuyện về thời thơ ấu của bố, bỗng Bống hỏi: “Bà ơi, ‘tiên sư bố’ là ai vậy”. Bà còn đang ngạc nhiên thì Bống nói tiếp: “Vì khi con làm sai chuyện gì mẹ cũng bảo ‘Tiên sư bố mày’. Mà con nhớ là họ nhà mình chẳng có ai tên như vậy cả”. Bà xoa đầu cháu và không quên “đánh mắt” sang cô con dâu mặt đang đỏ lựng ngồi cạnh.

2. Bạn của mẹ tới nhà chơi, dẫn theo một bạn gần bằng tuổi Bống, sau hồi trò chuyện rôm rả, mẹ bảo Bống đi lấy kẹo cho bạn cùng ăn. Cô nàng chạy lên phòng rồi ôm 1 túi xuống hồ hởi:“Cậu ăn kẹo dâu nhé, mẹ tớ vừa mua nhiều lắm”. Mẹ đang cười bỗng tá hỏa vì “kẹo” con gái đưa cho bạn là những hộp “áo mưa” mẹ mới mua chưa kịp cất vào tủ. (Vì ngoài vỏ có hình quả dâu nên cô bé tưởng kẹo).

3. Mẹ đưa tới lớp, vừa thấy cô Bống nghiêm nghị: “Cô giáo hư nhé”, cô còn chưa hiểu vấn đề thì Bống phụng phịu: “Mẹ bảo cô lười không chịu lau nhà nên hôm nào đi học về Bống cũng lem luốc như chú gà con”. Mẹ cười trừ thanh minh: “Ơ mẹ đùa thôi mà”.
 

4. Sinh nhật mẹ, các cô chú cùng cơ quan tới ăn cơm. Trong bữa ăn thấy Bống ăn rất nhiều rau, một chú trêu: “Bống ăn uống khoa học quá, ăn nhiều rau rất tốt cho sức khỏe đấy”. Bống toe toét: “Vì mẹ cháu bảo ở cơ quan có bác Hà ăn nhiều thịt nên bị béo như con heo, xấu lắm”. Cả nhà cười ầm, bác Hà ngồi cạnh mặt đỏ tía tai, còn mẹ chỉ muốn “độn thổ” xuống đất.

5. Được bà nội mua cho chiếc váy mới, Bống thích lắm, cô bé hôn chụt vào má bà nịnh:“Váy bà mua đẹp quá, thế mà mẹ toàn chê bà không biết chọn đồ, màu sắc trông như nhà quê”. Ơ, mẹ nói thế bao giờ nhỉ, con nịnh bà thái quá rồi.

6. Mẹ đưa Bống sang nhà cô chơi, vừa thấy cô ra mở cửa Bống đã oang oang: “Con chào cô giặc ngô”, bị mẹ phát vào mông Bống ngẩn tò te:“Ơ, lúc nãy ở nhà, bố hỏi đi đâu thì mẹ bảo là ‘sang nhà giặc ngô’ chơi còn gì”.

Hic, con đúng là…

7. Ông nội từ quê ra chơi, vì lỡ xe nên đến được nhà Bống cũng khá muộn. Vừa nhìn thấy ông, Bống “dặn dò”: “Lần sau ông đến sớm hơn nhé, đến muộn thế này mẹ cháu ‘tống cổ’ ra khỏi nhà đấy”. Hỏi ra mới biết, lần nào cô nàng la cà đi học về muộn mẹ cũng quát: “Lần sau còn về muộn thế này mẹ tống cổ ra khỏi nhà đấy”.

8. Cô út trèo lên cân rồi nhăn mặt than: “Cô lại lên cân rùi Bống ạ”. Bống đang ăn bim bim trả lời rất bình thản: “Mẹ bảo cô ăn như thuồng luồng thế, mai mốt còn béo ú như con heo quay cơ”. 
 

Ở độ tuổi lên 2-3, trẻ rất hay bắt chước những lời nói, hành động của người lớn. Vì vậy cha mẹ hãy kiểm soát những ngôn từ của mình, tránh "lỡ lời" trước mặt con trẻ, các bé sẽ tiếp thu cực nhanh và hình thành ngôn ngữ cũng như tính cách "ông cụ non" sau này của trẻ.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ