Mẹ với cô, hút và gọt đi!

Bắp Cải,  

Mẹ và mấy cô đang ngồi bàn chuyện thẩm mỹ, Liu loáng thoáng nghe thấy, vội chạy vào nhà kéo cái máy hút bụi và con dao gọt hoa quả ra: "Mẹ và cô hút và gọt đi!".

1. Liu rất thích xem và bắt chước theo quảng cáo. Mỗi khi nói chuyện với cả nhà Liu thường luyến láy theo. Hôm nay chú Dũng vừa về nhà than thở:

- Chán quá! Đi ăn cơm, bị mắm tôm rớt vào áo! Mùi thật kinh khủng!

Liu vội vàng mách nước cho chú:

- Ô mô, đánh tan mọi vết bẩn!

2. Liu ngồi vào bàn ăn cơm, chăm chăm cầm thìa để lấy thức ăn. Mẹ nhắc nhở Liu:

- Con đã mời cả nhà ăn cơm chưa?

Liu nhanh nhảu:

- Con mời cơm ăn cả nhà ạ! Con mời thịt... con mời cá...
 

3. Mấy hôm nay Liu thường thức muộn chờ mẹ rồi mới đi ngủ cùng. Mẹ nựng kiểu gì Liu cũng không chịu đi ngủ trước. Mẹ bèn dọa Liu:

- Liu không đi ngủ là mai mẹ cho Liu đi lớp đấy (Liu vốn sợ phải đi học)!

Liu vẫn ngồi lì, chống cằm đợi mẹ. Mẹ lại dọa tiếp:

- Thế để mai bà đưa Liu đến lớp vậy, mẹ không thương, không đưa Liu đi nữa!

Liu ra vẻ thở dài:

- Hôm nay cô giáo cho phiếu bé ngoan rồi, mai không có ai ở trường trông Liu đâu mẹ ạ!
 
Mẹ trừng mắt lên vẻ tức giận thì Liu tiu nghỉu:
 
- Cái mắt à! Mày ngủ đi thôi!

4. Mẹ và Liu vừa đi siêu thị về thì nghe thấy bố gọi vọng ra từ nhà tắm:

- Liu mang sữa tắm vào cho bố nào!

Liu lúi húi cúi xuống túi đồ hai mẹ con vừa mua xong, lấy nguyên cả hộp sữa to vào đưa cho bố:

- Trăm phần trăm vinamilk! Trắng toát bố ạ!

5. Mẹ và mấy cô đang ngồi bàn chuyện thẩm mỹ:

- Dạo này tôi béo quá! Chắc phải đi hút mỡ bụng thôi!

- Có cả dịch vụ gọt mặt, gọt mày gì đó, thấy các cô ca sĩ cứ thi nhau đi gọt.

Liu loáng thoáng nghe thấy, vội chạy vào nhà kéo cái máy hút bụi ra rồi lại lật đật chạy vào bếp cầm ra con dao gọt hoa quả:

- Mẹ với cô hút và gọt đi!

6. Chủ nhật bố mẹ đưa Liu vào sở thú chơi. Liu thích lắm, nhất là khi bố dừng lại ở khu nuôi khỉ rồi bế bổng Liu lên, công kênh Liu lên cổ. Một lát sau, bố mỏi tay, bố bảo mẹ bế Liu thì Liu hét toáng lên:

- Con muốn giống khỉ con và khỉ bố cơ! Không thích khỉ mẹ đâu!

Hóa ra mỗi lần dừng lại ở chuồng nuôi khỉ, Liu nghe mọi người xầm xì: “Đấy đấy khỉ bố đang cõng khỉ con kìa”, Liu tưởng nhầm mọi người nói hai bố con Liu.

NỔI BẬT TRANG CHỦ