Sao anh không để cho em yên ổn sinh con?
Còn mấy ngày nữa là con của tụi mình ra đời rồi, anh không để cho em yên ổn sinh con được hay sao?

Anh nói rằng 2 người đang chia tay, anh chán người đó lắm rồi, bây giờ anh chỉ yêu mình em thôi. Em đã tin và 1 lần nữa em bị phản bội. Con người thường yếu đuối trong tình yêu, không muốn chấp nhận sự thật dù nó đang hiện ra trước mắt. Em nhớ rằng lúc đó em đã van xin anh dừng lừa dối em nữa và anh đã quỳ xuống, anh khóc và xin em tha thứ. Em lại sai lầm.

Em không nhớ chúng ta đã chia tay bao nhiêu lần chỉ vì chuyện anh không dứt khoát được với người cũ. Nhưng em vẫn cố gắng chấp nhận vì 1 chữ yêu. Em ghét chính mình tại sao lại yếu đuối, mềm lòng. Có hôm em đã muốn chia tay thật sự, em đã không gặp anh nữa, hôm đó trời mưa to lắm. Anh đi bộ qua nhà em chỉ để đưa cho em 1 mảnh giấy viết rằng: "Chồng xin lỗi vì đã làm Bi buồn, nhưng chồng yêu Bi nhiều lắm". Tại sao anh không để cho em được yên, tại sao anh lại làm cho em cảm động, tại sao...?
Em lại quay lại với anh, nhưng lần này anh đã dứt khoát được với người cũ. Rồi em mang thai, chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc khi làm vợ chồng thì 1 lần nữa em lại rơi xuống địa ngục, lịch sử lặp lại, anh lại yêu người khác và bỏ mặc mẹ con em. Có lẽ những lời anh nói với người ta bây giờ cũng giống như những gì anh đã từng nói với em: Anh chán vợ anh rồi, anh chỉ yêu mình em thôi!

Tại sao con người có thể tham lam đến như vậy? Khi em phát hiện ra, em hy vọng anh sẽ nói anh sai rồi, anh chỉ yêu mình em thôi nhưng không phải, anh phủ nhận toàn bộ những gì đã có giữa chúng ta, tình yêu của anh dành cho em chỉ là đùa giỡn. Anh chỉ cưới em vì lỡ làm em mang thai thôi, anh xúc phạm rất nhiều chỉ vì 1 người anh gặp được hơn 1 tháng... Anh quá khốn nạn.
Em không ngờ con người có thể tráo trở nhanh đến mức như thế. Em suy sụp, không biết tin vào gì để tiếp tục sống nữa. Mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Không giây phút nào em không nhớ những gì tụi mình đã từng trải qua, rồi lại khóc. Còn mấy ngày nữa là con của tụi mình ra đời rồi, anh không để cho em yên ổn sinh con được hay sao?

Anh muốn sống vui vẻ, hạnh phúc thì anh cũng nên để em và con được yên ổn mà sống, không bên nhau được thì giải thoát cho nhau. Anh vừa muốn có người yêu, vừa không muốn để em được yên. Tại sao anh lại sống ích kỷ như vậy. Em thật sự rất hối hận khi yêu anh. Bây giờ cũng chẳng còn gì nữa em cầu xin anh lần cuối để cho mẹ con em được yên, anh thích yêu ai là việc của anh, anh hãy buông tha cho em đi.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đạt tốc độ 8000 MT/s DDR5, RAM Trung Quốc chạm ngưỡng hiệu năng của Samsung và SK Hynix, chuẩn bị bán sang Mỹ
Điều này cũng mở ra hy vọng về một đợt hạ nhiệt về giá RAM, chip nhớ và linh kiện công nghệ trong thời gian tới.
-
Chợ đen Trung Quốc bán API Claude AI rẻ hơn 90% so với hàng thật, tưởng hời nhưng hóa ra người dùng mới là món hàng bị bán